Thua tơi tả 0-4 nhưng đội bóng châu Á này vẫn chill chill vì sắp lặp lại kỳ tích World Cup năm xưa?

32 năm trước, đội bóng này lần đầu dự World Cup và gây sốc cực mạnh khi vượt qua vòng bảng. Giờ đây, họ đang có cơ hội tái hiện màn comeback huyền thoại, dù phải nói là... hơi khó đấy!

Sau loạt trận diễn ra vào đêm qua và sáng nay (22/6, giờ Việt Nam), cục diện bảng H trở nên căng não vô cùng luôn. Trận hòa 2-2 khiến cả Uruguay lẫn Cabo Verde đều có 2 điểm sau 2 lượt trận. Còn Tây Ban Nha thì... cày nát Ả Rập Xê Út với tỉ số 4-0 để bay lên đầu bảng cho nóng.

5d25a462944280be9850.png


Mặc dù bị "đánh hội đồng" thế, nhưng cơ hội cho đại diện châu Á vẫn còn đấy nhé! Ở lượt cuối, tuyển Ả Rập Xê Út (hạng 61 thế giới) sẽ đối đầu Cabo Verde (hạng 67 thế giới). Trận này dự là sẽ "căng đét" vì thực lực hai team khá ngang ngửa. Và chắc chắn sẽ phải "cân não" lắm, vì team nào thắng là team đó sáng cửa đi tiếp ròi!

Với những gì đã show, Uruguay khó mà đánh bại Tây Ban Nha lắm. Thậm chí muốn hòa cũng... mission impossible luôn á.

Điều này có nghĩa là Ả Rập Xê Út và Cabo Verde nếu thắng sẽ vô cùng sáng cửa vượt qua vòng bảng. Với Ả Rập Xê Út, kể cả xếp thứ 3 nhưng có 4 điểm trong tay thì vẫn còn cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp nha!

Quay lại đúng 32 năm trước, tuyển Ả Rập Xê Út lần đầu giành vé dự World Cup. Lúc đó châu Á chỉ có 2 suất thôi, nên việc lọt vào vòng chung kết đã là "khó nhằn" rồi.

Lá thăm may rủi đưa Ả Rập Xê Út vào bảng F cùng với Hà Lan, Bỉ và Morocco. So với cả 3 đội trong bảng, đại diện châu Á bị dìm tơi tả. Nhưng plot twist ở ngay trận đầu tiên tại World Cup: Ả Rập Xê Út gây shock khi dẫn trước Hà Lan 1-0 với cú đánh đầu "xịn sò" của Fuad Anwar ở phút 18!

Cơn lốc màu da cam có gỡ được 1 bàn đầu hiệp 2 nhưng sau đó vẫn "ngơ ngác" lắm. Phải nhờ sai lầm của thủ môn Al-Deayea ở phút 86, Hà Lan mới giành được chiến thắng 2-1 đầy vất vả.

"Mọi người đều ấn tượng về những gì đội tuyển Ả Rập Xê Út thể hiện trong trận ra mắt. So với đối thủ, chúng tôi không phải đội bóng có những cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm. Nhưng rồi sau đó toàn đội đã khiến tất cả mọi người, kể cả các cổ động viên Ả Rập Xê Út, cảm thấy sửng sốt", tiền vệ Fuad Anwar chia sẻ.

75ce7f091ae567d830c1.png


Thua trận mở màn, nhưng màn trình diễn của Ả Rập Xê Út khiến fan nhà có lý do để hóng tiếp. Chiến thắng 2-1 trước Morocco ở lượt trận thứ hai mở ra cơ hội lớn cho đội bóng Tây Á. Ở trận đấu cùng giờ, Bỉ đã "hạ gục" Hà Lan 1-0.

Trước lượt cuối, Bỉ tạm đứng đầu bảng F với 6 điểm, trong khi Hà Lan và Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm, chia nhau vị trí thứ hai.

Bước vào trận đấu với Bỉ, Ả Rập Xê Út gây bất ngờ với bàn thắng "chớp nhoáng" ở ngay phút thứ 5. Saeed Al-Owairan đã tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu khi solo từ sân nhà, đi bóng "phơi" một loạt cầu thủ Bỉ, xộc thẳng vào vòng cấm rồi sút "căng đét" vào góc cao khung thành! ⚽✨

b554a7cbe0bec0e3d99b.png


Pha ghi bàn của Saeed Al-Owairan sau này được xếp thứ 6 trong danh sách các bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup luôn đó! Bàn thua khiến Bỉ "choáng váng" hẳn. Họ giành quyền kiểm soát trận đấu nhưng tạo ra được rất ít cơ hội. Thậm chí nếu tận dụng tốt hơn những pha phản công, đại diện châu Á hoàn toàn có thể "nới rộng tỉ số" nữa.

Tuy vậy, chiến thắng 1-0 cũng đủ để Ả Rập Xê Út giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng F - kết quả khiến làng bóng đá thế giới phải "OMG" hết cỡ!

Mặc dù sau đó, Ả Rập Xê Út phải dừng bước ở vòng 1/8 khi thua Thụy Điển 1-3, nhưng màn trình diễn của đội bóng này trên đất Mỹ năm đó đã khiến tất cả phải "respect". Kể từ sau chiến tích của tuyển Triều Tiên năm 1966, đây chính là đội bóng châu Á đầu tiên giành quyền vượt qua vòng bảng World Cup. Trước đó, những Hàn Quốc, UAE, Kuwait, Iraq... đều "flop" và về với vị trí bét bảng.

a83d8ea1550b91fb1eda.jpg


"Ả Rập Xê Út đã có sự chuẩn bị tốt và thu về kết quả xứng đáng. Chúng tôi vượt qua vòng loại khu vực châu Á dù phải đối đầu với những đối thủ khó nhằn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq và Triều Tiên.

Đáng ra đội có thể làm tốt hơn ở vòng 1/8, bởi chúng tôi cảm thấy trận gặp Thụy Điển không khó khăn hơn các trận vòng bảng là bao. Tuy vậy, đây vẫn có thể coi là một giải đấu thành công với Ả Rập Xê Út", tiền vệ Fuad Anwar nói trong cuộc phỏng vấn với FIFA.

Trở về quê nhà, các cầu thủ Ả Rập Xê Út được chào đón như những "hero". Saeed Al-Owairan chính là cái tên nhận được phần thưởng lớn nhất khi anh có riêng cho mình một chiếc xe hơi đắt tiền. Cũng trong năm đó, tiền vệ này còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á nữa chứ!

Còn với Ả Rập Xê Út, giải đấu trên đất Mỹ cũng là kỳ World Cup thành công nhất của đội bóng này. Liên tiếp 3 kỳ World Cup sau đó, The Green Falcons đều giành vé dự vòng chung kết nhưng không có được trận thắng nào (hòa 2, thua 7 - buồn thảm! ).

Phải mãi tới năm 2018, Ả Rập Xê Út mới có được thắng lợi tiếp theo sau khi đánh bại Ai Cập 2-1. Dù vậy, kết quả này cũng không đủ để giúp họ vượt qua vòng bảng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top