Thua Thái Lan thì mình sẽ làm gì đây?

abd11d6fc1457ecb0619.jpg


Bài viết này không phải để diss hay chê bai thầy trò HLV Miura đâu nha, mà chỉ muốn đặt ra câu hỏi: Nếu đội tuyển thua, làm fan thì mình nên làm gì cho đúng?

Lại thêm một lần nữa Việt Nam đụng độ Thái Lan rồi đó mọi người ơi! Sau 14 lần thua đắng, 4 trận hòa, giờ team mình đang bùng cháy ở Mỹ Đình, mong chờ chiến thắng thứ 3 trong lịch sử đấu với "anh hàng xóm" này.

Mỗi lần gặp Thái Lan là mỗi lần nóng bỏng hết sức, dù trận đấu ở đâu, có ý nghĩa gì đi nữa thì vẫn đặc biệt vô cùng. Lần này càng thêm phần epic!

Mình đã thua 0-1 ở lượt đi, còn bị mỉa mai vì lối chơi hơi... "rùa" nữa Nhưng xong trận hòa Iraq 1-1 (suýt thắng luôn á), niềm tin vào việc lật đổ ông trùm Đông Nam Á lại bùng lên mãnh liệt!

Mới đây có em follow khoe vé Mỹ Đình rồi hào hứng:

"Muốn chạy theo đam mê...
Muốn nhuộm đỏ Mỹ Đình lắm rồi, diệt thằng Thái đi".

Đọc xong tự nhiên nghĩ, còn nếu không "diệt" được thì sao nhỉ?

e5338d53d2ca720f361e.jpg


HLV Kiatisak hiểu rõ Việt Nam như... biết trước kịch bản, nên rất tự tin sẽ dẫn Thái Lan ẵm trọn 3 điểm ở Mỹ Đình. Trong 3 lần chạm trán trước (giao hữu, SEA Games, World Cup), HLV Miura toàn thua Kiatisak hết.

Người ta hay nói, bóng đá Việt Nam mãi không vượt qua Thái Lan vì cái... ấm ức ngàn đời chưa nguôi Có lẽ cho Việt Nam vào World Cup bây giờ, fan cũng chưa chắc đã sướng bằng một lần đè bẹp Thái ở Mỹ Đình đâu.

Thắng người Thái thôi là NHM Việt lên cung trăng luôn rồi

Nhưng mà hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng... đau. Và fan Việt có cái tật xấu là: Cứ thua, cứ buồn là ghét đội tuyển, ghét cầu thủ, ghét luôn HLV ngay lập tức

Hồi thắng nhọc Đài Loan, một hội fan trung thành bậc nhất còn tỏ ra chán nản với Miura, ấp ủ kế hoạch sẽ "làm loạn" nếu tuyển Việt Nam chơi dở trước Iraq và Thái Lan.

Giờ tình thế khó xử rồi đó. Việt Nam chơi quá hay trước Iraq - đội top châu Á. Nhưng nếu thua Thái Lan thì giờ làm sao? Chẳng lẽ NHM vừa "quay xe" yêu lại Miura và các chàng trai áo đỏ, giờ lại quay ngoắt 180 độ, hắt hủi vì thua người Thái?

Nếu Thái Lan biết chuyện này xảy ra thật, chắc bên đó cười bóng đá Việt Nam "thối mồm" mất

10eb8a621ce131f86d7c.jpg


Lần này, liệu HLV Miura có thắng được Kiatisak không?

Hãy làm người hâm mộ thật sự, cổ vũ các cầu thủ yêu quý cả lúc thắng lẫn thua, chứ đừng chỉ là khán giả đến sân "xem cho vui" rồi bỏ về sớm khi thua trận nhé!

Bóng đá vốn tròn, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Trước Malaysia, Việt Nam từng thua tan nát 2-4 ngay tại Mỹ Đình dù vừa thắng đối thủ này 2-1 trên sân khách. Điều đó hoàn toàn có thể lặp lại tối nay khi mình tiếp Thái Lan.

Người Thái, phải công nhận là vừa mạnh hơn Việt Nam, vừa như "khắc tinh" vì hiểu quá rõ cách chơi của mình rồi

Hiện tại, tuyển Thái Lan đang là một trong những thế hệ mạnh nhất trong lịch sử bóng đá nước họ. Nên nếu mình thua, thậm chí thua đậm, cũng không phải chuyện lạ lùng gì, dù thầy trò Miura đang phong độ cao.

Điều quan trọng là sự phát triển về lâu dài chứ không phải kết quả 1 trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan liên tục phải khen ngợi Việt Nam, rồi tung tiền thưởng nóng để khích lệ cầu thủ.

Người Thái ngày càng phải dè chừng đối thủ áo đỏ, đó là bằng chứng rõ nhất cho sự tiến bộ của bóng đá Việt rồi đó ✨ Còn chuyện thắng thua là cả một hành trình dài. Ngay cả khi thắng, cũng không có nghĩa Việt Nam đã vượt mặt người Thái.

Vì thế, chuyện yêu và ủng hộ bóng đá Việt Nam, đừng để nó nguội lạnh nếu giả sử tối nay, các cầu thủ nhà gục ngã nhé!

Clip Thái Lan 1-0 Việt Nam
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top