HLV Miguel Rodrigo đau lòng thừa nhận, đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan chỉ vì có 20 giây "mất phút"
Đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên cú upset trước Thái Lan trong trận bán kết AFF HDBank Futsal Championship 2019 dù đã chiến đấu hết mình. Các anh em của HLV Miguel Rodrigo chơi ổn áp, đá ngang ngửa với đối thủ "xịn xò" hơn hẳn ở hiệp một. Thế nhưng những sơ suất ở hiệp hai đã khiến đội chủ nhà ăn ngay hai bàn thua trong nháy mắt
"Hiệp 1, trình độ chơi bóng của 2 đội là ngang bằng nhau luôn. Thái Lan tấn công sắc bén hơn vì có mấy cầu thủ kỹ thuật xịn. Đáng tiếc là hiệp 2, chúng tôi mất tập trung chỉ có 20 giây thôi mà bị trừng phạt bằng 2 bàn thua", HLV Rodrigo tâm sự sau trận.
Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cũng có lý do để tiếc hùi hụi khi bỏ lỡ mấy cơ hội ngon trong trận đấu. Thật ra, việc không tận dụng tốt cơ hội cũng là "bug" mà các anh em nhà HLV Rodrigo bị lộ từ đầu giải rồi. Ông thầy người Tây Ban Nha cho rằng đây là một trong những điểm yếu về kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam nói chung, do môi trường Futsal trong nước chưa đủ "chất"
"Tôi nghĩ rằng điều này xuất phát từ việc giải futsal Việt Nam không có hệ thống giải lượt đi và lượt về, không có cầu thủ và HLV nước ngoài để các cầu thủ học hỏi kỹ năng chơi bóng và ghi bàn", HLV Rodrigo nói.
"Thái Lan và Indonesia từ lâu đã có những cầu thủ Brazil, Tây Ban Nha, Nga, Croatia đến thi đấu, có HLV nước ngoài đến làm việc, nên trình độ của họ lên level rất nhanh".
Thua Thái Lan nghĩa là đội tuyển Việt Nam chưa chắc có vé đến vòng chung kết Futsal châu Á rồi. Theo luật chơi mới, khu vực Đông Nam Á chỉ có ba suất đi tiếp nên thầy trò HLV Miguel Rodrigo phải win Myanmar ở trận tranh hạng ba mới yên tâm.
Nguồn: soha.vn