CunDethuong1650
New member
Đội tuyển U20 Campuchia vừa nhận một trận thua "đau đớn" không tưởng ở lượt trận thứ hai vòng loại giải U20 châu Á 2025 nè các bạn ơi!
Sau chiến thắng ngọt ngào 4-1 trước U20 Nepal ở trận ra quân, U20 Campuchia lên tinh thần phát huy luôn. Bước vào lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Angkor đặt kỳ vọng "cân" được U20 Uzbekistan để giữ vững cơ hội đi tiếp nha.
Mở màn trận đấu, U20 Campuchia chơi khá máu lửa và tạo ra được vài tình huống làm khó đối thủ đến từ Trung Á đấy. Ngoài pha thủng lưới của Tulkinbekov ở phút 13, nhìn chung team của HLV Koji Gyotoku vẫn phòng thủ khá chắc chắn trong phần lớn hiệp một nhờ rút xe buýt kín kẽo bên sân nhà.
Nhưng mà... những phút cuối hiệp một mất tập trung đã khiến mọi thứ "toang" hết trơn rồi! Phút 42, hàng thủ Campuchia "ngủ quên" Abdullaev và để anh này thoải mái đánh đầu ghi bàn. Chưa kịp "khóc" thì ngay sau đó Tulkinbekov lại dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 3-0 luôn.
Dẫn trước cách biệt quá lớn, U20 Campuchia bắt đầu "vỡ trận" không phanh được nữa. Các cầu thủ xứ Angkor mất hết bình tĩnh trong các pha xử lý. Cơ hội đến liên tục, U20 Uzbekistan không cần cố gắng quá nhiều vẫn đút túi thêm 4 bàn thắng nữa trong hiệp hai. Thảm họa thật sự!
Thua đậm đau 0-7, U20 Campuchia để mất ngôi đầu bảng B vào tay chính U20 Uzbekistan rồi. Đội bóng xứ Angkor giờ vẫn chỉ có 3 điểm nhưng hiệu số từ +3 giờ lao dốc xuống -4 luôn á.
Cơ hội giành ngôi đầu bảng giờ gần như "bay màu", ngay cả tấm vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc cũng trở nên mờ mịt với U20 Campuchia do hiệu số quá tệ. Lượt trận tiếp theo vào ngày 25/9, team HLV Koji Gyotoku sẽ phải gặp U20 Bahrain - hy vọng lấy lại được chút tinh thần thôi!
Bàn thắng: Tulkinbekov 13', 45+3', Abdullaev 42', Urinboev 55', Usmonov 68', Saidnurullaev 86', 90+3'
BXH tạm thời bảng B vòng loại U20 châu Á 2025
Nguồn: soha.vn
Sau chiến thắng ngọt ngào 4-1 trước U20 Nepal ở trận ra quân, U20 Campuchia lên tinh thần phát huy luôn. Bước vào lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Angkor đặt kỳ vọng "cân" được U20 Uzbekistan để giữ vững cơ hội đi tiếp nha.
Mở màn trận đấu, U20 Campuchia chơi khá máu lửa và tạo ra được vài tình huống làm khó đối thủ đến từ Trung Á đấy. Ngoài pha thủng lưới của Tulkinbekov ở phút 13, nhìn chung team của HLV Koji Gyotoku vẫn phòng thủ khá chắc chắn trong phần lớn hiệp một nhờ rút xe buýt kín kẽo bên sân nhà.
Nhưng mà... những phút cuối hiệp một mất tập trung đã khiến mọi thứ "toang" hết trơn rồi! Phút 42, hàng thủ Campuchia "ngủ quên" Abdullaev và để anh này thoải mái đánh đầu ghi bàn. Chưa kịp "khóc" thì ngay sau đó Tulkinbekov lại dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 3-0 luôn.
Dẫn trước cách biệt quá lớn, U20 Campuchia bắt đầu "vỡ trận" không phanh được nữa. Các cầu thủ xứ Angkor mất hết bình tĩnh trong các pha xử lý. Cơ hội đến liên tục, U20 Uzbekistan không cần cố gắng quá nhiều vẫn đút túi thêm 4 bàn thắng nữa trong hiệp hai. Thảm họa thật sự!
Thua đậm đau 0-7, U20 Campuchia để mất ngôi đầu bảng B vào tay chính U20 Uzbekistan rồi. Đội bóng xứ Angkor giờ vẫn chỉ có 3 điểm nhưng hiệu số từ +3 giờ lao dốc xuống -4 luôn á.
Cơ hội giành ngôi đầu bảng giờ gần như "bay màu", ngay cả tấm vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc cũng trở nên mờ mịt với U20 Campuchia do hiệu số quá tệ. Lượt trận tiếp theo vào ngày 25/9, team HLV Koji Gyotoku sẽ phải gặp U20 Bahrain - hy vọng lấy lại được chút tinh thần thôi!
Bàn thắng: Tulkinbekov 13', 45+3', Abdullaev 42', Urinboev 55', Usmonov 68', Saidnurullaev 86', 90+3'
BXH tạm thời bảng B vòng loại U20 châu Á 2025
Nguồn: soha.vn