Giữ bóng 77% mà vẫn thua 0-2, Saudi Arabia ôm hận trước Indonesia trong trận cầu gây chấn động đêm qua
Lúc 19h00 hôm qua, ĐT Saudi Arabia làm khách trên sân Indonesia tại lượt trận thứ sáu bảng C, vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Nghe thì tưởng "ông lớn" sẽ nghiền nát đối phương, nhưng thực tế lại khác một trời một vực
Theo số liệu thống kê, Saudi Arabia kiểm soát bóng tới 77%, tung ra tận 23 cú dứt điểm nhưng... chả có bàn thắng nào vào lưới Trong khi đó, chủ nhà Indonesia chơi phòng ngự kiên cố, phản công cực gắt và ghi tới 2 bàn nhờ tài năng trẻ mới 20 tuổi Marselino Ferdinan. Quá đỉnh luôn!
Chia sẻ sau thất bại cay đắng này, HLV ĐT Saudi Arabia - ông Herve Renard - đã thẳng thắn chê trách tinh thần chiến đấu của các học trò:
"Xin chúc mừng ĐT Indonesia, họ xứng đáng giành chiến thắng. Indonesia bắt đầu trận đấu với cường độ cao trong khi chúng tôi bắt đầu trận đấu như thể đây là một trận giao hữu. Vì vậy, Saudi Arabia đã bị trừng phạt và tôi chấp nhận thất bại này.
Điều rõ ràng là Nhật Bản sẽ chiếm ngôi đầu bảng và tất cả các đội còn lại ở bảng C vẫn đang cạnh tranh vị trí thứ hai. Chúng tôi sẽ cố gắng cán đích ở vị trí thứ hai.
Đây vẫn chỉ là một trận đấu (vẫn còn những trận đấu khác) và cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi đã không ghi bàn trong nhiều trận đấu (ghi 3 bàn, thủng lưới 6 bàn sau 6 vòng). Đó là sự thật.
Chúng tôi để thủng lưới vì những tình huống cố định và phản công. Bóng đá rất đơn giản, Indonesia đã chiến đấu thực sự, họ chơi tốt, thể hiện chất lượng cao".
Thực ra thì trong vài tháng gần đây, đây không phải lần đầu Indonesia khiến Saudi Arabia "toát mồ hôi" đâu nhé Hồi tháng Chín ở loạt đấu đầu tiên của vòng loại thứ ba, Saudi Arabia chơi với ĐT xứ Vạn đảo ngay trên sân nhà mà vẫn bị cầm hòa 1-1. Giờ phải làm khách thì càng thê thảm hơn - thua luôn rồi
Với 6 điểm sau 6 trận, Indonesia hiện đang bay cao ở vị trí thứ ba bảng C, chỉ sau Nhật Bản (16 điểm) và Australia (7 điểm). Còn các đội Saudi Arabia, Bahrain, Trung Quốc thì xếp sau Indonesia nhưng đều có 6 điểm như nhau.
Nguồn: soha.vn
Lúc 19h00 hôm qua, ĐT Saudi Arabia làm khách trên sân Indonesia tại lượt trận thứ sáu bảng C, vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Nghe thì tưởng "ông lớn" sẽ nghiền nát đối phương, nhưng thực tế lại khác một trời một vực
Theo số liệu thống kê, Saudi Arabia kiểm soát bóng tới 77%, tung ra tận 23 cú dứt điểm nhưng... chả có bàn thắng nào vào lưới Trong khi đó, chủ nhà Indonesia chơi phòng ngự kiên cố, phản công cực gắt và ghi tới 2 bàn nhờ tài năng trẻ mới 20 tuổi Marselino Ferdinan. Quá đỉnh luôn!
Chia sẻ sau thất bại cay đắng này, HLV ĐT Saudi Arabia - ông Herve Renard - đã thẳng thắn chê trách tinh thần chiến đấu của các học trò:
"Xin chúc mừng ĐT Indonesia, họ xứng đáng giành chiến thắng. Indonesia bắt đầu trận đấu với cường độ cao trong khi chúng tôi bắt đầu trận đấu như thể đây là một trận giao hữu. Vì vậy, Saudi Arabia đã bị trừng phạt và tôi chấp nhận thất bại này.
Điều rõ ràng là Nhật Bản sẽ chiếm ngôi đầu bảng và tất cả các đội còn lại ở bảng C vẫn đang cạnh tranh vị trí thứ hai. Chúng tôi sẽ cố gắng cán đích ở vị trí thứ hai.
Đây vẫn chỉ là một trận đấu (vẫn còn những trận đấu khác) và cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi đã không ghi bàn trong nhiều trận đấu (ghi 3 bàn, thủng lưới 6 bàn sau 6 vòng). Đó là sự thật.
Chúng tôi để thủng lưới vì những tình huống cố định và phản công. Bóng đá rất đơn giản, Indonesia đã chiến đấu thực sự, họ chơi tốt, thể hiện chất lượng cao".
Thực ra thì trong vài tháng gần đây, đây không phải lần đầu Indonesia khiến Saudi Arabia "toát mồ hôi" đâu nhé Hồi tháng Chín ở loạt đấu đầu tiên của vòng loại thứ ba, Saudi Arabia chơi với ĐT xứ Vạn đảo ngay trên sân nhà mà vẫn bị cầm hòa 1-1. Giờ phải làm khách thì càng thê thảm hơn - thua luôn rồi
Với 6 điểm sau 6 trận, Indonesia hiện đang bay cao ở vị trí thứ ba bảng C, chỉ sau Nhật Bản (16 điểm) và Australia (7 điểm). Còn các đội Saudi Arabia, Bahrain, Trung Quốc thì xếp sau Indonesia nhưng đều có 6 điểm như nhau.
Nguồn: soha.vn