BongMan2k7
New member
Dù để thua Milan 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhưng thầy Antonio Conte vẫn mãn nguyện lắm đó, đặc biệt là với màn "carry" của cặp đôi tiền vệ trẻ Oliver Skipp và Pape Sarr
Thầy Conte khá ưng với màn trình diễn của Tottenham nha
Sang làm khách ở sân Milan, Tottenham gặp "biến" to khi mất hàng loạt tiền vệ chủ chốt. Pierre Hojbjerg thì bị treo giò, còn Rodrigo Bentancur với Yves Bissouma lại chấn thương nặng luôn. Vậy nên thầy Antonio Conte bắt buộc phải tung bộ đôi tiền vệ trẻ Oliver Skipp và Pape Sarr vào sân.
Trận đấu diễn ra khó khăn cho Tottenham đúng như dự đoán rồi. Họ bị thủng lưới ngay từ phút thứ 7 sau những cú sút liên tiếp của Theo Hernández và Brahim Díaz. Tuy nhiên, đội khách đã lấy lại phong độ và giữ được sự cân bằng với Milan trong những phút tiếp theo.
Tottenham chỉ thực sự bị "dí" vào những phút cuối trận, khi họ hơi nôn nóng muốn gỡ hòa. Giai đoạn này, đội khách may mắn thoát được thua đậm khi Milan bỏ lỡ tới 2 cơ hội ngon ăn. Với việc Champions League bỏ luật bàn thắng sân khách rồi, thất bại tối thiểu 0-1 không phải là thảm họa với Tottenham đâu nha.
Chính vì thế, thầy Antonio Conte khá hài lòng với màn trình diễn của các trò. Chia sẻ sau trận đấu, ông đặc biệt khen ngợi Oliver Skipp và Pape Sarr. Chiến lược gia người Italia bày tỏ: "Tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của Skippy và Pape Sarr. Thành thật mà nói, để chơi theo cách này ở Champions League và chơi ở San Siro trong bầu không khí này, tôi nghĩ ngay cả các cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng gặp khó khăn".
Skipp và Sarr chơi ngon lành dưới áp lực tại San Siro luôn nè
"Họ đã chơi một trận đấu hay và tôi thực sự hạnh phúc. Phong độ mà họ thể hiện giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn cho giai đoạn tiếp theo, bởi lẽ chúng tôi có thể phải kết thúc mùa giải chỉ với 3 tiền vệ Pape Sarr, Skippy và Pierre Hojbjerg. Sau trận đấu này, tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng 100% vào 2 tiền vệ trẻ của chúng tôi, và tôi thấy vui cho họ"
Nguồn: soha.vn