Ối giồi ôi, Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuỗi ngày "đen đủi" thật sự nha! Vừa thua te tua ở Syria, giờ lại tiếp tục gặp phốt lớn ở Libya luôn rồi
Mới đây thôi, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vừa tuyên bố họ đã "xử đẹp" một con tàu hàng chở đầy vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi nó vừa cập cảng Tripoli. Tưởng đâu đã về đến "nhà" là an toàn, ai dè...
Theo South Front dẫn nguồn chính thức từ LNA, vụ đánh úp này xảy ra vào ngày 18/2. Con tàu Thổ Nhĩ Kỳ chất đầy đạn dược vừa mới neo đậu tại cảng Tripoli trong ngày hôm đó, thậm chí chưa kịp bốc dỡ hàng xuống thì đã bị tấn công rồi. Timing cực chuẩn luôn á! Tuy nhiên, LNA lại giữ kín chi tiết cụ thể về cuộc tấn công này như thế nào.
Phải hiểu thêm là thủ đô Tripoli và một đoạn bờ biển Bắc Libya hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA). Còn cảng Tripoli thì đóng vai trò như điểm "trung chuyển" quan trọng để Thổ Nhĩ Kỳ ship vũ khí và lính đánh thuê sang Libya, hỗ trợ GNA trong cuộc chiến chống lại LNA (do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo).
Tới giờ này, phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im thin thít, chưa có bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc cả
Plot twist ở đây là Reuters dẫn lời các quan chức cảng Tripoli cho biết các tàu tại cảng đã được sơ tán sau vụ tấn công, đồng thời phủ nhận luôn việc có tàu Thổ Nhĩ Kỳ ở đây. Hmmm... ai nói thật ai nói dối đây?
Thêm một góc nhìn khác nữa: công ty ảnh vệ tinh của Israel - ImageSat Intl cho hay vụ tấn công của LNA thực ra không đánh trúng tàu Thổ Nhĩ Kỳ đâu, mà trúng một kho vũ khí bên trong cảng. Họ còn đăng luôn ảnh vệ tinh làm bằng chứng nữa kìa!
Vụ tấn công này xảy ra đúng lúc các quan chức GNA và LNA đang có cuộc đàm phán ngừng bắn tại Geneva (Thụy Sỹ). Nhưng mà theo đặc phái viên Liên hợp quốc thì cả hai bên lại một lần nữa từ chối ngồi chung bàn đàm phán. Ơ hay, vậy họp để làm gì vậy trời?
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) vừa tuyên bố họ đã "xử đẹp" một con tàu hàng chở đầy vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi nó vừa cập cảng Tripoli. Tưởng đâu đã về đến "nhà" là an toàn, ai dè...
Theo South Front dẫn nguồn chính thức từ LNA, vụ đánh úp này xảy ra vào ngày 18/2. Con tàu Thổ Nhĩ Kỳ chất đầy đạn dược vừa mới neo đậu tại cảng Tripoli trong ngày hôm đó, thậm chí chưa kịp bốc dỡ hàng xuống thì đã bị tấn công rồi. Timing cực chuẩn luôn á! Tuy nhiên, LNA lại giữ kín chi tiết cụ thể về cuộc tấn công này như thế nào.
Phải hiểu thêm là thủ đô Tripoli và một đoạn bờ biển Bắc Libya hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA). Còn cảng Tripoli thì đóng vai trò như điểm "trung chuyển" quan trọng để Thổ Nhĩ Kỳ ship vũ khí và lính đánh thuê sang Libya, hỗ trợ GNA trong cuộc chiến chống lại LNA (do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo).
Tới giờ này, phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im thin thít, chưa có bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc cả
Plot twist ở đây là Reuters dẫn lời các quan chức cảng Tripoli cho biết các tàu tại cảng đã được sơ tán sau vụ tấn công, đồng thời phủ nhận luôn việc có tàu Thổ Nhĩ Kỳ ở đây. Hmmm... ai nói thật ai nói dối đây?
Thêm một góc nhìn khác nữa: công ty ảnh vệ tinh của Israel - ImageSat Intl cho hay vụ tấn công của LNA thực ra không đánh trúng tàu Thổ Nhĩ Kỳ đâu, mà trúng một kho vũ khí bên trong cảng. Họ còn đăng luôn ảnh vệ tinh làm bằng chứng nữa kìa!
Vụ tấn công này xảy ra đúng lúc các quan chức GNA và LNA đang có cuộc đàm phán ngừng bắn tại Geneva (Thụy Sỹ). Nhưng mà theo đặc phái viên Liên hợp quốc thì cả hai bên lại một lần nữa từ chối ngồi chung bàn đàm phán. Ơ hay, vậy họp để làm gì vậy trời?
Nguồn: soha.vn