Thừa kế 17 tỷ mà khóc nức nở: Anh cả hối hận vì giấu anh em chuyện gia sản, giờ muốn quay lại không được

Bo2k68030

New member
83f7b8e029a10e147f18.jpg


Trần Hiếu (35 tuổi, Trung Quốc) là anh cả trong nhà có 4 anh em. Tuy anh chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường nhưng ba lại sở hữu đại lý kinh doanh vật tư ngon nghẻ trong vùng. Cả 4 anh em nhà họ Trần đều tự lập nghiệp riêng chứ không về làm cho ba, lý do là vì ba quá bận rộn, ở đại lý còn nhiều hơn ở nhà nên tình cảm ba con khá xa cách

Cho đến 2 năm trước, ba đột ngột gọi Trần Hiếu đến và thông báo sẽ để lại toàn bộ gia sản cho anh. Hóa ra ba làm việc lao lực nhiều năm nay, đến khi phát hiện ung thư dạ dày đã ở giai đoạn nguy hiểm rồi, thời gian còn lại không còn nhiều. Ba chọn Trần Hiếu làm người thừa kế vì anh là con cả, và ba nghĩ anh trưởng thành, phù hợp nhất để tiếp tục công việc kinh doanh.

bfaa17e8d81120dfb79d.png


Thông tin này khiến anh Trần choáng váng luôn. Lúc đó anh vẫn đang bất mãn với sếp ở văn phòng, cộng thêm đã 35 tuổi mà không lên được chức quản lý nên vị trí luôn lung lay, có thể bị đá bất cứ lúc nào. Vậy nên dù chưa hiểu rõ việc kinh doanh của ba, Trần Hiếu vẫn gật đầu nhận tiếp quản đại lý cùng tiền tiết kiệm, bất động sản trị giá 5 triệu NDT (tầm 17 tỷ đồng luôn nha)

Nhưng vì sợ các em ghen tị và gây khó dễ, Trần Hiếu quyết định giấu kín chuyện này cho đến khi ba qua đời, luật sư mới công bố người thừa kế. Ba người em còn lại sốc nặng khi phát hiện anh cả biết trước mà không nói. Vậy nên họ quyết định từ mặt anh cả, để Trần Hiếu tự lo liệu mọi việc một mình.

Từ ngày ba mất, anh Trần bận rộn gấp nhiều lần khi phải làm quen với công việc quản lý ở lĩnh vực mới toanh. Thời gian dành cho vợ con cũng ít hơn trước nhiều, khiến Trần Hiếu cảm thấy mình càng giống ba ngày xưa. Con trai không còn hào hứng mỗi khi ba về nhà vì biết Trần Hiếu sẽ tiếp tục vùi đầu vào công việc thay vì cùng con học bài

3fd66fa8ded39ddbbe8a.jpg


Anh Trần nhận ra dù điều kiện tài chính gia đình tốt hơn nhưng tiếng cười lại không còn như trước. Công việc ở đại lý gặp nhiều khó khăn vì đối tác biết anh thiếu kinh nghiệm, liên tục chèn ép giá. Những lúc như vậy, Trần Hiếu mới thấm thía cảm giác cô đơn khi không có anh em, người thân ở bên cạnh đồng hành.

Đỉnh điểm là Tết Nguyên đán năm nay, Trần Hiếu rủ anh em về nhà cũ ăn cơm Tết nhưng không ai đến cả. Không khí trong nhà hiu quạnh, bên ngoài pháo hoa nổ rộn ràng nhưng trong lòng Trần Hiếu nặng trĩu. Dù vợ có động viên thế nào anh vẫn không thôi tủi thân, cảm giác tội lỗi vì năm xưa quá ích kỷ giày vò người đàn ông này không ngừng

f902634e28e98f96b8c2.png


Trần Hiếu đến nhà người em thứ thì thấy gia đình ba người em đang quây quần vui vẻ bên nhau. Anh Trần đứng sững một lúc rồi bật khóc nức nở, đây là khung cảnh đã lâu anh chưa thấy kể từ khi ba mất. Trước đó dù không nhận được sự quan tâm từ ba mẹ nhưng 4 anh em vẫn bao bọc lẫn nhau, Tết nào cũng họp mặt đầy đủ.

Người đàn ông họ Trần ước gì 3 năm trước mình đã không giấu các em về tài sản thừa kế, cũng không tham lam và nghĩ bản thân có thể gánh vác cơ nghiệp của ba một mình. Buồn bã trở về nhà, Trần Hiếu nhận ra tiền tài, vật chất không phải tất cả, điều quan trọng đem đến niềm vui chính là tình thân và hơi ấm gia đình. Tuy vẫn rối bời trong việc tìm cách hòa giải với anh em, nhưng Trần Hiếu biết chắc đó là điều anh phải làm để thực sự hạnh phúc ✨

Theo Toutiao

4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


4f9676614e8ff931fabc.png


7f9450c4b983beb70bcc.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top