SimpChill2k7
New member
Nếu như HLV Jankovic thay người chuẩn xịu giúp Trung Quốc thắng, thì HLV Troussier lại "liều" quá mức khiến tuyển Việt Nam nhận trái đắng.
Phút 35, từ quả đá phạt bên cánh phải, Xie Pengfei treo bóng chuẩn không cần chỉnh vào vòng cấm để Tan Long đánh đầu cực hiểm. Văn Lâm trượt chân không kịp cứu thua. May quá, bóng đập trúng cột dọc rồi Phan Tuấn Tái kịp phá nguy!
Đây là cơ hội ngon nhất của Trung Quốc từ đầu trận, sau khi tuyển Việt Nam phá được lối chơi của họ. Dù Trung Quốc dâng cao pressing từ đầu, nhưng chỉ ép được khoảng 1/3 hiệp 1 thôi, rồi các học trò HLV Troussier dần lấy lại thế trận, thậm chí còn tung những đòn phản công cực bén về phía khung thành đối phương.
Phút 27, tiền đạo Tuấn Hải solo đẹp mắt rồi tung cú sút hiểm về góc hẹp khiến thủ thành Yan Junling chỉ biết bay người "ăn hành". Tiếc là cú sút suýt thành siêu phẩm của cầu thủ CLB Hà Nội lại đi chệch cột dọc trong gang tấc
Ngoại trừ việc Quang Hải phải ngồi ngoài, HLV Troussier tạo bất ngờ khi tung luôn 3 cầu thủ "made in HAGL" gồm Tuấn Anh, Văn Toàn và Triệu Việt Hưng ngay từ đầu. Trên cao nhất, tiền đạo Văn Toàn vừa từ Hàn Quốc về đá cặp với Tuấn Hải cùng Hoàng Đức.
Càng về cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam càng chơi ổn định, khiến Trung Quốc phải dùng đến những pha tấn công biên và tình huống cố định để lợi dụng chiều cao. Nhưng ở khu trung tuyến, Tuấn Anh đá lùi sâu làm khá tốt việc kiểm soát bóng, tạo thế trận vững vàng cùng đồng đội.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Troussier tạo sự thay đổi khá... gây shock khi tung cầu thủ trẻ 19 tuổi Đình Bắc vào thay Văn Toàn. Ở pha đầu tiên, cầu thủ trẻ này "chào sân" bằng... pha phạm lỗi với cầu thủ Trung Quốc, đồng thời khiến đội hình Việt Nam trở nên khá lộn xộn
Hiệp 2 chỉ lăn được 10 phút, bất ngờ Trung Quốc có bàn mở tỷ số. Từ cánh trái, Lui Yang tạt bóng để Wang Quiming - cầu thủ vừa được thay vào đầu hiệp 2, ở tư thế trống trải bắt volley đập đất khiến thủ thành Văn Lâm bay hết tầm nhưng vẫn không thể cứu được, phải nhìn bóng vào lưới
Sau bàn thua, HLV Troussier tiếp tục rút thêm ngôi sao "nhà bầu Đức" là Tuấn Anh, tung hai cầu thủ trẻ là Thái Sơn và Văn Cường vào "thử lửa". Như Đình Bắc, đây cũng là trận "chào sân" của Văn Cường.
Phút 79, đến lượt Triệu Việt Hưng được rút ra nhường chỗ cho sao trẻ Khuất Văn Khang, đồng thời Tiến Linh - chủ nhân bàn thắng hạ Trung Quốc trên Mỹ Đình gần 2 năm trước cũng được tung vào sân ở vị trí trung phong. Nhưng chỉ ít phút sau, Tiến Linh đã có pha đánh cùi chỏ cực kỳ xấu xí, khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR. Chiếc thẻ đỏ này cũng chấm dứt hi vọng của tuyển Việt Nam
Phút bù giờ, Wu Lei đưa bóng vào lưới Văn Lâm, nhưng trọng tài kịp thời căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên đến phút bù giờ của bù giờ, Hoàng Đức lại có pha chuyền ngang cực kỳ cẩu thả, tạo điều kiện cho Wu Lei cướp bóng bứt tốc đối diện Văn Lâm, sút tung lưới ghi bàn thứ hai cho Trung Quốc.
Với chiến thắng 2-0 trên sân nhà, tuyển Trung Quốc "rửa hận" thành công trước tuyển Việt Nam. Dù hai trận trước đó chơi không tốt trước Malaysia và Syria, nhưng trận này chiến thắng của Trung Quốc là hoàn toàn xứng đáng khi họ chơi chặt chẽ hơn, đồng đều hơn và tuân thủ chiến thuật hơn. Trong khi đó tuyển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ khá lớn khi lứa cầu thủ trẻ vẫn còn khá nhiều sự "lệch pha" với các trụ cột cũ của HLV Park Hang-seo.
Nguồn: soha.vn