Teen235af8e6
New member
Ui chao, thua trận mà tức đến mức này luôn á! Newcastle vừa phải ôm hận ngay trên sân nhà St. James's Park với tỉ số 0-3 trước Sunderland, và các CĐV Chích Chòe đã "nổi máu" làm loạn tưng bừng bên ngoài sân luôn.
Tối qua tại vòng 33 Ngoại Hạng Anh, Newcastle đã đón Sunderland trong trận derby vùng Đông Bắc lần thứ 148. Tuy không phải derby "xịn sò" bậc nhất nước Anh, nhưng trận đấu này nổi tiếng lắm vì... bạo lực trước-trong-sau trận á!
Phải công nhận là thầy trò HLV Paolo di Canio đã chơi cực đỉnh và chiến thắng 3-0 trên sân khách là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng với các CĐV Newcastle thì chiến thắng của Sunderland chính là "sự xúc phạm" không thể chấp nhận được!
Vừa hết trận, đám đông CĐV Newcastle đã tụ tập bên ngoài sân và bắt đầu "thể hiện" sự bất mãn của mình, chủ yếu nhắm vào xe bus chở cầu thủ Sunderland và các NHM đội khách.
Cảnh sát chống bạo động phải lập tức xông vào trấn áp ngay. Đã có hơn 27 người bị bắt, và còn nhiều người khác đang chờ bị điều tra qua băng camera của cảnh sát nữa đó!
Trước đó ở bán kết FA Cup cũng có vụ bạo động trên khán đài Wembley khiến 14 người bị bắt rồi. Thôi thôi, đá bóng mà sao căng thế này!
Nguồn: soha.vn