Thua đậm Nhật Bản, U17 Việt Nam rơi vào thế khó ở giải châu Á

BiSky9219

New member
b8364d6534ad69b03d14.jpg


Ối giời ơi, thua Nhật Bản đến 4 bàn trắng, giờ U17 Việt Nam mình đang đứng trước cái thế "khó xơi" cực kỳ nếu muốn giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á rồi đây

Phải chạm trán với ứng viên vô địch U17 Nhật Bản, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các tuyển thủ nhí chơi phòng ngự phản công. Nhưng mà chiến thuật này nhanh chóng bị "phá" luôn khi Nhật Bản ghi bàn ngay từ lần lên bóng đầu tiên, mới có phút thứ 2 thôi đã thủng lưới rồi

Xuất phát từ đường biên bên cánh phải, Sato tạt bóng "dọn cỗ" xịn sò cho tiền đạo cao ráo 1m86 Yutaka Michiwaki đánh đầu đập đất cực căng, thủ môn Bảo Ngọc mình chỉ biết đứng nhìn thôi.

Việc "đểu" bàn quá sớm khiến U17 Việt Nam gặp tá lả khó khăn luôn. Các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn đẩy đội hình lên cao hơn để tìm bàn gỡ nhưng lại chuyền hỏng liên tục và không tạo được những pha tấn công nào thực sự sắc nét. Trong tình thế bí quá, U17 Việt Nam thỉnh thoảng phải sút xa thử vận may nhưng cũng không ăn thua gì cả.

4b917a3a0e85514f39cd.jpg


Trong khi đó, Nhật Bản tuy không áp đảo về kiểm soát bóng nhưng vẫn tạo được những pha tấn công cực kỳ nguy hiểm. Phút 36, U17 Việt Nam suýt nữa phải ôm thêm bàn thua thứ 2 cũng từ một pha đánh biên của Nhật Bản.

Từ quả tạt của U17 Nhật Bản, thủ môn Bảo Ngọc lao ra đấm bóng, nhưng bóng lại đập trúng mặt Mochizuki bật về phía khung thành U17 Việt Nam. May quá mà bóng bay chệch cột dọc trong gang tấc, không thì toang rồi

Với tình hình bất lợi thế này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thay liền 3 cầu thủ ngay đầu hiệp 2. Huỳnh Triệu, Thiên Phú và Quốc Trung vào sân thay cho Văn Nam, Lê Phát và Văn Thành. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng chẳng mang lại hiệu quả gì

Thế trận không khá hơn tí nào so với hiệp 1. U17 Nhật Bản với đẳng cấp vượt trội vẫn làm chủ trận đấu trong khi các cầu thủ trẻ của mình bị ảnh hưởng về tâm lý nên không giữ được sự tập trung ở hàng phòng ngự. Kết quả là U17 Việt Nam phải nhận thêm tới 3 bàn thua nữa trong hiệp hai, ở các phút 58, 65 và 73. Trong khi đó, dấu ấn rõ nhất ở phía U17 Việt Nam chỉ là một cú sút trúng cột dọc của Công Phượng ở giữa hiệp 2 thôi.

19015c6b81c874967864.jpg


Thua chung cuộc 0-4, U17 Việt Nam rơi xuống vị trí chót bảng B, xếp dưới cả Uzbekistan và Ấn Độ dù 2 đội này chưa đá lượt thứ hai. Điều này có nghĩa là U17 Việt Nam đã rơi vào thế "không còn gì để mất" rồi, bắt buộc phải thắng Uzbekistan ở lượt cuối nếu muốn vượt qua vòng bảng

Dù sao thì cơ hội vẫn còn đó cho U17 Việt Nam nha mọi người. Các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn cần "sửa sai" và thi đấu thật sự quyết tâm ở trận cuối cùng để nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp. Cố lên các chiến binh nhí!

Tỷ số chung cuộc: U17 Việt Nam 0-4 Nhật Bản

Đội hình xuất phát:

a545ff0c8d441aac8f2d.jpg


d35ca9ba99aeb5ebb12f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top