Các chàng trai áo đỏ đã chiến đấu hết mình đến phút cuối, suýt chút nữa là lật kèo Indonesia thành công rồi á! Nhiều người xem đến rơi nước mắt luôn, kể cả BLV Biên Cương cũng không kìm được cảm xúc trước những gì mà các cầu thủ đã làm được
Kết quả: Việt Nam 2-2 Indonesia (Tổng tỷ số 3-4)
Ghi bàn: Lilipaly (54'), Văn Thanh (82'), Minh Tuấn (90'), Lastusen (97', pen.)
Đội hình ra sân:
Đội tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Văn Thanh, Ngọc Hải, Đình Đồng, Thanh Trung, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Văn Quyết, Công Vinh.
Đội tuyển Indonesia: Meiga, Beny, Lestaluhu, Stefano, Rizki, Fachrudin, Pradana, Andik, Hansamu, Lestusen, Boas.
Đúng như mọi người đoán, tuyển Việt Nam vào trận với tinh thần máu lửa ngay từ giây đầu tiên trên sân Mỹ Đình. Công Vinh rồi Văn Thanh lần lượt có cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng không may thủ môn Meiga cản phá xuất sắc, còn không thì cột dọc nó không cho ghi luôn
Chưa kịp ghi bàn thì tuyển Việt Nam lại bị thủng lưới vì một sai lầm đáng tiếc của hậu vệ Đình Đồng. Từ pha phá bóng thẳng về lưới nhà của cầu thủ gốc Nghệ An, bóng đập cột dọc bật ra và Lilipaly tận dụng cơ hội mở tỷ số cho đội khách rồi
Plot twist tiếp tục đến ở phút 76 khi Nguyên Mạnh cố ý đánh nguội cầu thủ Indonesia và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân luôn. Trong tình thế đội tuyển đã thay hết người, Quế Ngọc Hải phải xỏ găng làm thủ môn bất đắc dĩ nha mọi người ơi
Tưởng như team áo đỏ sẽ không còn hi vọng với núi khó khăn chồng chất thế này thì chỉ trong vài phút cuối, Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn liên tiếp ghi 2 bàn giúp tuyển Việt Nam cân bằng tổng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận. Quá đỉnh luôn!
Nguồn: kenh14.vn