Thú vui không của riêng ai

BiCute844

New member
0ce9a864fb61cbd8cbfa.jpg


c5d6dfe36548ddb7c262.jpg


Ngày xưa hồi còn nhỏ, mình từng nghĩ rằng những niềm vui đơn giản như chơi đùa ngoài trời, ngắm hoàng hôn hay nghe tiếng mưa rơi lộp độp là những thứ ai cũng có thể tận hưởng thoải mái. Nhưng lớn lên rồi mới nhận ra, hoá ra không phải thế đâu!

Có những niềm vui tưởng chừng như "free for all" nhưng thực ra lại bị giới hạn bởi rất nhiều yếu tố - từ hoàn cảnh gia đình, môi trường sống, cho đến thậm chí là... tâm trạng của bản thân mình nữa. Kiểu như bạn muốn ra biển ngắm bình minh nhưng nhà ở tận miền núi, hoặc muốn đi cafe chill với hội bạn nhưng túi đang "gạo nếp gạo tẻ" ấy

Điều đáng buồn là, trong xã hội hiện đại ngày nay, ngay cả những thú vui cơ bản nhất cũng đang dần trở nên xa xỉ với nhiều người. Không gian xanh giữa thành phố đông đúc? Hiếm lắm rồi! Thời gian rảnh để làm những gì mình thích? Còn khó hơn nữa khi deadline cứ đeo bám không buông

Thực ra, hạnh phúc và niềm vui không nên là đặc quyền của một nhóm người nào cả. Mỗi người đều xứng đáng được tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc sống này, dù là việc đơn giản như được ngủ đủ giấc hay có một bữa ăn ngon miệng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top