FanTraSuaU
New member
Hơn 10 năm cày cuốc không ngừng nghỉ, thư viện tư nhân do hội bạn trẻ ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội lập ra giờ đã sở hữu kho sách khổng lồ và bảng thành tích xịn sò không tưởng luôn nha!
## Ba đời làm "fan cứng" của thư viện Dương Liễu
Nhắc đến thư viện Dương Liễu ở thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu thì hẳn nhiều người đã quen thuộc lắm rồi. Đây là thư viện tư nhân đầu tiên ở khu vực Hoài Đức, Hà Nội, được dựng lên bởi hội bạn trẻ luôn hướng về cộng đồng và quê hương, mà hai anh đi đầu chính là Nguyễn Bá Lượng và Phùng Bá Hưng.
Hiện tại thì anh Lượng không còn gắn bó với hoạt động thư viện nữa, còn anh Hưng đang du học tại Mỹ nên chủ yếu là điều phối và tương tác từ xa thôi. Do đó, hoạt động thư viện giờ được giao cho anh Nguyễn Huy Tỉnh và hội tình nguyện viên ở đây duy trì.
Ở vùng này, bà con và các bé nhỏ gần như thuộc nằm lòng thời gian biểu của thư viện luôn, nên mỗi khi có lịch mở cửa là mọi người đều tụ tập về đây như một thói quen không thể thiếu.
Thư viện Dương Liễu đã trở thành người "bạn thân" đối với bạn đọc mọi nhóm tuổi rồi nè...
Cả 3 thế hệ của gia đình anh Nguyễn Kiến Hưởng (SN 1977) ở đội 5, thôn Thống Nhất đều là "fan cứng" của thư viện Dương Liễu. Không những vậy, từ cuối năm 2020, khi thư viện phải trả lại mặt bằng thì gia đình anh đã tự nguyện cho mượn một căn phòng riêng, làm nơi phục vụ bạn đọc luôn.
"Khoảng tháng 10/2020, người ta lấy lại mặt bằng đang đặt thư viện để xây dựng nhà ở. Biết các bạn chưa có mặt bằng để sinh hoạt thì tôi cũng có nói, các bạn cứ chuyển qua, gia đình nhường bớt một khoảng không gian cho các bạn về sinh hoạt tại đây. Đối với các hoạt động thư viện Dương Liễu, gia đình chúng tôi tạo điều kiện hỗ trợ các cháu hết mình", anh Hưởng chia sẻ.
3 năm nay, anh Nguyễn Kiến Hưởng (SN 1977) và gia đình đã cho thư viện Dương Liễu mượn nhà riêng của mình để làm nơi trưng bày sách, nơi bạn đọc ghé thăm mỗi ngày.
Mẹ của anh Hưởng tuy đã lớn tuổi nhưng mỗi khi có bạn đọc đến đây thì bà cụ cũng trở thành một tình nguyện viên trông xe đạp cho các bé nhỏ luôn nha . Con trai lớn của anh Hưởng là Nguyễn Kiến An, vừa tốt nghiệp đại học cũng là bạn đọc trung thành, đồng thời từng là tình nguyện viên từ những ngày đầu tiên.
Đối với Kiến An, thư viện này vừa là tình yêu, vừa là nguồn cảm hứng trên con đường thực hiện ước mơ của mình. An nói: "may mắn của cháu là được tiếp xúc với thư viện từ bé, đặc biệt là tiếp xúc với các anh chị đi trước nên bản thân phần nào ảnh hưởng được những điều tích cực từ sách và từ các anh chị ấy."
Thư viện Dương Liễu ở đội 5, thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội.
## Con số "khủng" sau 10 năm
Nhìn lại ngày mới thành lập thư viện, những con số khiêm tốn về lượng sách, về số tình nguyện viên và ít ỏi độc giả, không mấy ai có thể hình dung được thành quả ở thời điểm hiện tại: 10 năm phục vụ, quy mô nhân sự lên đến 100 người; tổ chức hơn 200 sự kiện; phát hành 3.500 thẻ bạn đọc; có 9.000 lượt mượn sách/năm; sở hữu hơn 10.000 tài liệu...
Đặc biệt, thư viện Dương Liễu là thư viện tư nhân tiên phong trên cả nước, được Vụ Thư viện - Bộ VHTT&DL đánh giá có hoạt động hiệu quả tại Việt Nam đấy nha!
Hơn thế nữa, những giá trị quan trọng khác rất khó đong đếm được như giá trị về mặt tinh thần, nguồn cảm hứng mà các hoạt động từ hội bạn trẻ của thư viện Dương Liễu mang lại...
Sự thân thiện, chu đáo, tận tình của các tình nguyện viên tạo tâm lý thoải mái cho các bạn đọc nhí. Các bạn tìm đến thư viện vừa để đọc, vừa để thư giãn sau những giờ học căng thẳng nữa.
Khi được hỏi, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì khi nhắc về hành trình 10 năm của thư viện Dương Liễu, anh Nguyễn Huy Tỉnh – Quản lý thư viện đã nhấn mạnh về hai chữ "cộng đồng". Đối với anh, dự án này vì cộng đồng mà sinh ra, tồn tại, phát triển đến nay, và sau nữa cũng là nhờ có cộng đồng và để phụng sự cộng đồng.
Với những đóng góp bền bỉ, thư viện Dương Liễu đã nhận nhiều giải thưởng và bằng khen, sự công nhận từ trung ương tới địa phương. Nhưng đối với các bạn trẻ ở đây, sự công nhận quan trọng nhất là sự công nhận từ cộng đồng và bà con nhân dân. Cũng chính vì lý do đó mà dự án ra đời, tồn tại, phát triển đến nay.
Anh Nguyễn Huy Tỉnh – Quản lý thư viện, giao lưu, trò chuyện và chia sẻ những hoạt động trải nghiệm cùng các bạn nhỏ tại thư viện Dương Liễu. Anh Tỉnh hiện đã có vợ và con nhỏ, bên ngoài anh đang là một lập trình viên.
## Cộng đồng góp 80% kho sách
Trong hơn 10.000 đầu sách ở thư viện thì có tới 80% là đến từ nguồn đóng góp của cộng đồng đấy. Những đầu sách này được nhiều cá nhân, gia đình chủ động mang tới và lấp đầy các giá sách. Chính vì vậy, thư viện rất chú trọng khâu kiểm duyệt. Tất cả sách mà mọi người ủng hộ đều phải thông qua Ban sách và bạn đọc tiếp nhận, kiểm duyệt, phân loại, dán nhãn thư viện sau đó sắp xếp vào kệ sách phù hợp, đồng thời nhập vào cơ sở dữ liệu.
Được biết, bên cạnh hoạt động đọc sách, thư viện Dương Liễu còn có nhiều chương trình vì cộng đồng hết sức ý nghĩa. Trung bình mỗi năm có hơn 60 hoạt động, có định hướng rõ cho từng nhóm dự án, sau đó các nhóm phụ trách sẽ tự vạch ra kế hoạch và triển khai.
"Từ những năm đầu thành lập tới nay, chúng em tổ chức mỗi năm 2 lần làm bánh để tặng. Tết thì làm bánh chưng, Trung thu thì làm bánh nướng, bánh dẻo để gửi tặng những người neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã. Quà thì giá trị cũng ít thôi nhưng tập hợp nhau đến nói chuyện với các cụ cao tuổi neo đơn thì các cụ cũng vui lắm", Huy Tỉnh cho biết.
Bên cạnh việc duy trì hoạt động thư viện thì hội bạn cũng thường truyền lửa cho nhau thông qua các chương trình dã ngoại, team building, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng quản lý dự án, các lớp tin học văn phòng...
Nguồn: soha.vn