Thư viện đẹp nhất thế giới dùng đàn dơi để canh gác sách cổ siêu xịn

Teen11166035

New member
119fd6f24ffc0393e9a6.jpg


Thư viện Biblioteca Joanina đã sử dụng các đàn dơi như biện pháp ngăn chặn tự nhiên đối với côn trùng có khả năng ăn những cuốn sách và bản thảo cũ tại đây.

6af0889e3fff4353bcb4.jpg


Thư viện Biblioteca Joanina của Đại học Coimbra, Bồ Đào Nha chính là một trong những thư viện đẹp xuất sắc nhất thế giới luôn Tên của thư viện cũng flex lắm nha, vì được đặt theo tên vua Bồ Đào Nha - Johann V.

Thư viện được thiết kế sang xịn mịn, có ba phòng lộng lẫy được trang trí bởi các nghệ nhân nổi danh của Bồ Đào Nha. Giữa trung tâm của thư viện là nơi đặt bức chân dung của vua John V.

Điểm đặc biệt là Thư viện Biblioteca Joanina đã sử dụng các đàn dơi như biện pháp ngăn chặn tự nhiên đối với những con côn trùng có khả năng ăn những cuốn sách và bản thảo cổ tại đây. Nghe xịn không nào? ✨

Nghe có vẻ hơi kỳ khi có cả đàn dơi sống sau giá sách của một trong những thư viện đẹp nhất thế giới, nhưng những người phụ trách kỳ quan lịch sử này cho rằng loài "cánh bay" này cung cấp một dịch vụ cực kỳ quan trọng - chúng ăn những con côn trùng có thể làm hỏng sách cổ.

Và với một số bản thảo cổ gần như vô giá này, thì việc những con dơi được coi là những vệ sĩ hữu ích cũng dễ hiểu thôi

Có rất nhiều loài côn trùng được biết đến là "thánh gặm" giấy và chúng gây ra mối nguy hiểm lớn cho các thư viện như Biblioteca Joanina.

May mắn thay, những con dơi gọi nơi này là nhà hoạt động như một hình thức kiểm soát dịch hại tự nhiên cực pro. Chúng sống về đêm, nên sẽ không làm phiền khách đến thư viện vào ban ngày, nhưng ngay khi mặt trời lặn, chúng bắt đầu bay ra từ phía sau giá sách cũ và bắt côn trùng ngay trước khi sà ra khỏi tòa nhà qua cửa sổ mở. Chuyên nghiệp quá đi à!

f8a9071b70d4f08caa18.jpg


7c6819850dffb1431be5.png


d3c47ce1d02d15027434.jpg


Không ai biết khi nào đàn dơi chuyển đến Thư viện Biblioteca Joanina, nhưng nhiều người tin rằng chúng đã xuất hiện từ khi nó mở cửa, hàng trăm năm trước rồi đó. Thông tin về sự hiện diện của loài dơi ở đây có thể được bắt nguồn từ ít nhất những năm 1800.

Điều mà nhiều người luôn tò mò là: vậy còn phân của đàn dơi thì sao? Đây chính là thứ mà thư viện đã phải đối phó trong nhiều thế kỷ nè.

Vào mỗi buổi tối, đồ nội thất nguyên bản của thế kỷ 18 được phủ bằng da động vật và vào buổi sáng, các nhân viên dọn dẹp sẽ chà sàn nhà. Sự lộn xộn mà họ tạo ra được coi là một cái giá nhỏ phải trả cho dịch vụ đặc biệt mà loài dơi cung cấp. Khá công bằng đúng không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top