Thứ trưởng đến thăm cô giáo mầm non hi sinh hai chân để cứu bé trai 2 tuổi - câu chuyện chạm đến trái tim cả nước

0643c2e027ee43984ae1.jpg


Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, ngày 8/9 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thăm hỏi cô giáo Hoàng Thị Hiền - người thầy giáo dũng cảm đến từ Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Cô đang phải điều trị tích cực sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi lao ra cứu học sinh của mình.

99ae14061b1965da7a5b.jpg


Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh không giấu được xúc động khi biểu dương hành động cao đẹp của cô Hiền. "Cô Hoàng Thị Hiền thực sự là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, trách nhiệm và sự hi sinh vì học trò", Thứ trưởng chia sẻ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô giáo Hoàng Thị Hiền để ghi nhận hành động cao cả này. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cô 20.000.000 đồng.

Nhớ lại sự việc xảy ra vào chiều ngày 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy lao ra đường. Phát hiện có xe tải đang lao tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã không chút do dự mà xả thân ôm chặt lấy em bé.

0738ddcc3dac105cfd07.jpg


Khoảnh khắc giữ được em bé an toàn, chiếc xe tải đã cán qua cả hai chân của cô Hiền. Cô được người dân đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Tân Kì, sau đó chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An. Do chấn thương quá nặng, gia đình đành phải đưa cô ra Hà Nội điều trị.

Theo bác sĩ phụ trách ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô Hiền nhập viện sáng sớm 29/8 trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy máu nhiều, chân phải dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, đầu ngón xẹp lạnh.

Ekip phẫu thuật đã khẩn cấp cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với hi vọng cao nhất là giữ được bàn chân cho cô. Sau 10 ngày điều trị, chân trái cô Hiền tạm ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Dự kiến cô sẽ phải trải qua thêm vài lần phẫu thuật nữa. Các bác sĩ đang nỗ lực từng ngày để bảo tồn tối đa phần chi còn lại cho cô.

Đặc biệt xót xa hơn khi biết hoàn cảnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền vô cùng khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ mới 4 tuổi. Khi biến cố xảy ra, hai em bé hiện đang ở với ông bà ngoại. Chị gái, anh trai phải nghỉ việc thay nhau chăm sóc cô Hiền tại bệnh viện.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top