Cuối cùng thì Michael Carrick cũng lên tiếng giải thích lý do biến mất khỏi sân cỏ suốt mấy tháng trời rồi!
Báo chí Anh trước đó khá hoang mang khi Carrick vắng bặt dài hạn vì một "căn bệnh lạ" mà chả ai hiểu gì. Từ đầu mùa đến giờ, đội trưởng của Man United chỉ có mỗi 1 lần ra sân trong trận thắng Burton 4-1 tại Carabao Cup (từ ngày 20/9).
Lúc đầu, đội ngũ y tế của "Quỷ đỏ" cũng bó tay, chỉ biết là tiền vệ 36 tuổi này liên tục thấy chóng mặt, buồn nôn mỗi lần tập luyện hay thi đấu. Nghe mà thương quá đi
Nhưng giờ thì sự thật đã sáng tỏ! Theo Daily Mail vừa đăng, Carrick chính thức lên tiếng về căn bệnh của mình. Hóa ra anh đang phải đối mặt với chứng rối loạn nhịp tim. Nguy hiểm nữa là mọi thứ trầm trọng đến mức có thể đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời luôn!
Cách đây ít ngày, Carrick đã đến bệnh viện Alexandra ở Manchester để trao đổi với bác sĩ - cũng chính là nơi Sir Alex Ferguson từng điều trị bệnh tim mạch. Vị bác sĩ cho biết vấn đề của Carrick có thể cần phải... mổ luôn.
Tin vui là hiện tại Carrick đang trong quá trình điều trị và đã có thể trở lại tập luyện bình thường rồi nha! Dự kiến anh sẽ comeback trong trận gặp CSKA Moskva tại Champions League ở Old Trafford vào ngày 6/12 tới. Hóng quá đi!
"Tôi đã thấy một dấu hiệu bất thường từ trận đấu với Burton hồi tháng 9. Sau đó tôi đã trải qua nhiều đợt kiểm tra khác nhau. Vấn đề sức khỏe của tôi đã được theo dõi rất chặt chẽ nhưng tôi muốn trấn an với mọi người rằng hiện giờ tôi đã khỏe mạnh và có thể tập luyện bình thường. Tôi sẽ sớm trở lại sân cỏ" - Carrick chia sẻ.
Nguồn: soha.vn