LinhSusu1862
New member
Mưa lũ liên tiếp đã "phá nát" hàng chục hecta hoa lay ơn ở "thủ phủ" lớn nhất cả nước tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Sau lũ, nhiều nông hộ đang thấp thỏm lo mất mùa, mất Tết luôn rồi các bạn ơi
Vun đất mà lòng như... vắt chanh
Thường thì vào thời điểm này hàng năm, những cánh đồng hoa lay ơn ở xã Hiệp Thạnh đã xanh rờn rợn, sẵn sàng phục vụ vụ hoa Tết rồi. Nhưng năm nay ê chề quá, sau nhiều đợt mưa lũ liên hoàn, "thủ phủ" lay ơn lớn nhất cả nước đang đứng trước nguy cơ mất mùa, người trồng hoa lo mất Tết luôn á
Chỉ hơn chục ngày trước thôi, nhiều khu vực tại các thôn Định An, K'Long, K'Long C và K'Rèn của xã Hiệp Thạnh vẫn ngập chìm trong nước. Hậu quả là đến giờ, hàng loạt cánh đồng lay ơn dọc quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh vẫn bỏ trống lủng lẳng, chưa thể xuống giống được
Xã Hiệp Thạnh được xem là vùng trồng lay ơn lớn nhất Việt Nam luôn nha, với khoảng 200ha, cung ứng chủ lực cho thị trường Tết Nguyên đán. Theo thông lệ, trước Tết khoảng hai tháng, hoa đã được trồng kín đồng, chăm sóc cẩn thận để kịp bán dịp cúng ông Táo. Nhưng năm nay, nhịp sản xuất bị "đứt gãy" vì mưa lũ rồi
Gặp chị K'Woen (27 tuổi, thôn K'Long C, xã Hiệp Thanh) khi chị đang ngồi vun lại những luống hoa còn sót lại, gương mặt buồn thiu thiu. Chị cho biết: Trận mưa lũ cuối tháng 11 đã nhấn chìm gần như toàn bộ khu vườn 2.000m² của gia đình. Riêng trong năm 2025, khu vực này đã hứng chịu tới 5 đợt ngập úng lớn, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.
"1.000m² rau xà lách sắp thu hoạch, thương lái đã chốt giá 6 triệu đồng thì bị ngập, hư hỏng hết luôn. Còn 1.000m² lay ơn trồng được gần tháng cũng bị bùn non phủ kín gốc, cây không thể kịp lớn để bán Tết", chị Woen nói với giọng buồn bã.
Sau khi nước rút, gia đình chị phải rắc vôi khử trùng, bón phân, vun lại gốc để cứu hoa. Dù cây còn sống, nhưng chị xác định vụ này coi như lỡ Tết rồi. "Chỉ riêng mảnh đất cạnh quốc lộ 20, năm nay đã ngập tới 5 lần", chị Woen thở dài
Cùng hoàn cảnh không may, ông Vinh (một hộ trồng hoa lâu năm ở Hiệp Thạnh) cho hay: Hơn 10 năm qua mới chứng kiến đợt mưa, ngập nghiêm trọng như năm nay. Toàn bộ hơn 4.000m² đất canh tác của gia đình ông bị ngập sâu, không thể xuống giống lay ơn đúng thời vụ.
"Giờ tôi chỉ dám trồng khoảng 2.000m², chủ yếu để bán sau Tết thôi. Lay ơn sát Tết chắc chắn sẽ khan hiếm, có thể được giá cao, nhưng nhiều nhà không còn hoa mà bán nữa", ông Vinh nói.
Sản lượng Tết "toang" nặng
Theo UBND xã Hiệp Thạnh, đợt mưa lớn đầu tháng 12 đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có khoảng 400ha rau, hoa bị ngập, trong đó nhiều diện tích hư hỏng hoàn toàn ròi. Riêng hoa lay ơn có khoảng 75ha bị mất trắng luôn, nhiều diện tích còn lại sinh trưởng kém.
"Dự báo sản lượng lay ơn phục vụ Tết Nguyên đán năm nay sẽ giảm mạnh so với các năm trước", lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh cho biết.
May mắn hơn một chút, chị Ka Nhụy (thôn K'Long C) có 1.500m² đất cao, chỉ bị ngập nhẹ nên vườn hoa vẫn phát triển tương đối ổn. Chị hy vọng giá lay ơn năm nay sẽ tăng để bù đắp chi phí. "Năm ngoái 1.500m² hoa chỉ bán được khoảng 10 triệu đồng. Năm nay nếu giá cao hơn thì mới gỡ gạc được chút xíu", chị Nhụy chia sẻ.
Theo thống kê, xã Hiệp Thạnh có 639 hộ bị thiệt hại nặng về hoa màu trong đợt mưa lũ vừa qua. Các hộ này sẽ được hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.
Chính quyền UBND xã Hiệp Thạnh đã thành lập 3 tổ công tác để kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng các gói vay ưu đãi, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.
Nguồn: kenh14.vn
Vun đất mà lòng như... vắt chanh
Thường thì vào thời điểm này hàng năm, những cánh đồng hoa lay ơn ở xã Hiệp Thạnh đã xanh rờn rợn, sẵn sàng phục vụ vụ hoa Tết rồi. Nhưng năm nay ê chề quá, sau nhiều đợt mưa lũ liên hoàn, "thủ phủ" lay ơn lớn nhất cả nước đang đứng trước nguy cơ mất mùa, người trồng hoa lo mất Tết luôn á
Chỉ hơn chục ngày trước thôi, nhiều khu vực tại các thôn Định An, K'Long, K'Long C và K'Rèn của xã Hiệp Thạnh vẫn ngập chìm trong nước. Hậu quả là đến giờ, hàng loạt cánh đồng lay ơn dọc quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh vẫn bỏ trống lủng lẳng, chưa thể xuống giống được
Xã Hiệp Thạnh được xem là vùng trồng lay ơn lớn nhất Việt Nam luôn nha, với khoảng 200ha, cung ứng chủ lực cho thị trường Tết Nguyên đán. Theo thông lệ, trước Tết khoảng hai tháng, hoa đã được trồng kín đồng, chăm sóc cẩn thận để kịp bán dịp cúng ông Táo. Nhưng năm nay, nhịp sản xuất bị "đứt gãy" vì mưa lũ rồi
Gặp chị K'Woen (27 tuổi, thôn K'Long C, xã Hiệp Thanh) khi chị đang ngồi vun lại những luống hoa còn sót lại, gương mặt buồn thiu thiu. Chị cho biết: Trận mưa lũ cuối tháng 11 đã nhấn chìm gần như toàn bộ khu vườn 2.000m² của gia đình. Riêng trong năm 2025, khu vực này đã hứng chịu tới 5 đợt ngập úng lớn, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.
"1.000m² rau xà lách sắp thu hoạch, thương lái đã chốt giá 6 triệu đồng thì bị ngập, hư hỏng hết luôn. Còn 1.000m² lay ơn trồng được gần tháng cũng bị bùn non phủ kín gốc, cây không thể kịp lớn để bán Tết", chị Woen nói với giọng buồn bã.
Sau khi nước rút, gia đình chị phải rắc vôi khử trùng, bón phân, vun lại gốc để cứu hoa. Dù cây còn sống, nhưng chị xác định vụ này coi như lỡ Tết rồi. "Chỉ riêng mảnh đất cạnh quốc lộ 20, năm nay đã ngập tới 5 lần", chị Woen thở dài
Cùng hoàn cảnh không may, ông Vinh (một hộ trồng hoa lâu năm ở Hiệp Thạnh) cho hay: Hơn 10 năm qua mới chứng kiến đợt mưa, ngập nghiêm trọng như năm nay. Toàn bộ hơn 4.000m² đất canh tác của gia đình ông bị ngập sâu, không thể xuống giống lay ơn đúng thời vụ.
"Giờ tôi chỉ dám trồng khoảng 2.000m², chủ yếu để bán sau Tết thôi. Lay ơn sát Tết chắc chắn sẽ khan hiếm, có thể được giá cao, nhưng nhiều nhà không còn hoa mà bán nữa", ông Vinh nói.
Sản lượng Tết "toang" nặng
Theo UBND xã Hiệp Thạnh, đợt mưa lớn đầu tháng 12 đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có khoảng 400ha rau, hoa bị ngập, trong đó nhiều diện tích hư hỏng hoàn toàn ròi. Riêng hoa lay ơn có khoảng 75ha bị mất trắng luôn, nhiều diện tích còn lại sinh trưởng kém.
"Dự báo sản lượng lay ơn phục vụ Tết Nguyên đán năm nay sẽ giảm mạnh so với các năm trước", lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh cho biết.
May mắn hơn một chút, chị Ka Nhụy (thôn K'Long C) có 1.500m² đất cao, chỉ bị ngập nhẹ nên vườn hoa vẫn phát triển tương đối ổn. Chị hy vọng giá lay ơn năm nay sẽ tăng để bù đắp chi phí. "Năm ngoái 1.500m² hoa chỉ bán được khoảng 10 triệu đồng. Năm nay nếu giá cao hơn thì mới gỡ gạc được chút xíu", chị Nhụy chia sẻ.
Theo thống kê, xã Hiệp Thạnh có 639 hộ bị thiệt hại nặng về hoa màu trong đợt mưa lũ vừa qua. Các hộ này sẽ được hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.
Chính quyền UBND xã Hiệp Thạnh đã thành lập 3 tổ công tác để kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng các gói vay ưu đãi, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất.
Nguồn: kenh14.vn