Ôi trời, theo tin từ hãng AP thì cảnh sát Indonesia vừa tiết lộ một sự thật "lạnh gáy" đó là bọn tấn công Jakarta đã "cosplay" theo vụ khủng bố Paris hồi tháng 11 luôn nha!
Nhắc lại chút, hôm 13/11 năm ngoái, mấy tên khủng bố IS đã gây ra chuỗi vụ đánh bom tự sát và xả súng kinh hoàng ở thủ đô Paris, Pháp, khiến hơn 130 người thiệt mạng. Thật sự quá đau lòng!
Theo BBC đưa tin, Phó Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia Budi Gunawan cho biết họ đã nhận được tin đe dọa từ tháng 12/2015 rồi, nói là một tổ chức nào đó đang lên kế hoạch tổ chức "buổi hòa nhạc bom khổng lồ" vào đêm giao thừa luôn. Nghe mà sởn gai ốc!
Ông Budi giải thích: "Do cảnh sát Indonesia thắt chặt an ninh trong đêm giao thừa, nên bọn chúng đã ra tay vào hôm nay (13/1) tại Jakarta." Haizzz may mà còn kịp phòng ngừa được phần nào!
Hãng tin AFP (Pháp) cho hay Indonesia từng hứng chịu khá nhiều vụ tấn công bằng bom nghiêm trọng do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra trong khoảng 2000-2009, đỉnh điểm là vụ khủng bố siêu kinh hoàng ở đảo Bali năm 2002 cướp đi sinh mạng của 202 người.
Tập đoàn Tư vấn an ninh The Soufan Group (TSG) đóng ở New York, Mỹ tiết lộ khoảng 500-700 người Indonesia từng "du học" sang gia nhập IS giờ đã "về nước" rồi đó. Nghe mà lo như cơm bữa!
Chuyên gia phân tích chống khủng bố Kumar Ramakrishn từ Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore nhận xét: "Chúng tôi biết rằng IS có tham vọng chiếm cứ một tỉnh ở khu vực này.
Mối đe dọa từ các chiến binh Đông Nam Á bị ảnh hưởng cực đoan ở Iraq/Syria cùng là một nhân tố gây quan ngại, bên cạnh các nhóm cực đoan 'sói đơn độc' ở địa phương."
Nguồn: soha.vn