BossNgauVN
New member
Tưởng lạm phát hạ nhiệt rồi nhưng thực tế thì cuộc sống vẫn "ngộp thở" với áp lực tài chính mỗi ngày các bạn ơi
Lauren Fichter và chồng kiếm tới 350.000 USD/năm (tầm 8,7 tỷ VNĐ), có nhà ở Reading, Pa. và cả một bất động sản nghỉ dưỡng cho thuê trên Airbnb nữa nha.
Nghe thì phết lắm rồi đúng không? Nhưng mà plot twist là khi con trai cả Dalton vào đại học năm sau, cậu bé sẽ phải tự vay tiền học phí và săn học bổng. Lý do: bố mẹ không tiết kiệm đủ tiền để trang trải mức 75.000 USD/năm (gần 2 tỷ VNĐ) cho mỗi đứa con đi học
"Hồi trẻ mình chưa bao giờ nghĩ có thể kiếm nhiều tiền thế này", Fichter, 47 tuổi, tâm sự. "Nhưng giờ cảm giác như gia đình mình chỉ là trung lưu bình thường thôi".
Gia đình Fichter thuộc nhóm thu nhập cao nhất đấy. Vậy mà sao họ không cảm thấy giàu có nhỉ?
Các hộ gia đình Mỹ kiếm từ 250.000 USD trở lên được xếp vào top 10% người giàu nhất. Con số nghe xịn sò lắm—và theo nhiều tiêu chí, người Mỹ giàu có thực sự đang thịnh vượng. Nhưng mà cảm giác "mong manh tài chính" vẫn hiện hữu sau bao năm gánh chi phí nhà ở, bảo hiểm và nợ nần đủ thứ.
Để có tiền cho con học, Fichter phải quay lại làm sale vào năm 2023 sau 15 năm làm nội trợ. Đến giờ vẫn chưa tiết kiệm được bao nhiêu như kỳ vọng
Chi phí thể thao của con: 9.000 USD/năm. Hóa đơn tiền điện: 500 USD/tháng, tăng khoảng 200 USD trong 5 năm qua. Chồng cô cố tự sửa nhà, sửa xe nhưng không thể làm hết mọi thứ. Họ đã phải hoãn việc sơn nhà sau khi nhận báo giá 10.000 USD (250 triệu VNĐ)
Joanne Hsu, giám đốc cuộc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan, nhận xét: "Nhà ở thì đắt đỏ và giáo dục cũng vậy".
Theo khảo sát của National True Cost of Living Coalition, 65% người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu (thu nhập khoảng 62.300 USD/năm cho gia đình 4 người) khẳng định họ đang phải struggle để đáp ứng chi phí sống cơ bản. 46% trong số đó không có tới 500 USD dự phòng khi có chuyện xảy ra luôn
Báo cáo của Fed và Gallup chỉ ra rằng dù tỷ lệ lạm phát đã giảm từ 9% xuống gần mục tiêu 2–3%, cảm giác đau tài chính vẫn còn đó. Giá thuê nhà, thực phẩm, sinh hoạt hàng ngày đã tăng vọt trong khi thu nhập tăng không đủ bù lại.
Ngay cả nhóm có thu nhập khá cũng không thoát khỏi cảm giác "khó sống đủ": họ cắt giảm chi tiêu xa xỉ như ăn ngoài và phụ thuộc vào thẻ tín dụng để duy trì cuộc sống. Còn thế hệ trẻ như Gen Z vẫn chưa xây được quỹ khẩn cấp và phải dựa vào gia đình mỗi khi gặp vấn đề gì
Nghiên cứu từ Bank of America cho thấy 46% Gen Z (18–27 tuổi) hiện vẫn cần phụ thuộc vào bố mẹ để trang trải cuộc sống do chi phí sinh hoạt tăng phi mã. Đáng lo hơn, tới 57% không có đủ tiết kiệm khẩn cấp cho 3 tháng sống tối thiểu, khiến họ dễ rơi vào nợ nần khi gặp biến cố
Takeisha Blackwell, 24 tuổi, đã buộc phải về sống với bố mẹ vì tiền thuê nhà tại Michigan tăng gấp đôi – từ 575 USD lên 1.100 USD mỗi tháng. Thực phẩm, hóa đơn sinh hoạt đắt đỏ khiến cô phải thắt chặt chi tiêu tối đa. Cô chia sẻ: "Mỗi lần vào Starbucks là mất 8 USD một ly. Giờ mình phải tự pha tại nhà".
Dù lạm phát có phần hạ nhiệt, thực tế ngày càng nhiều người Mỹ vẫn cảm nhận rõ áp lực tài chính trong đời sống hàng ngày. Một cuộc khảo sát của Fed cho thấy chỉ khoảng 73% người dân Mỹ cảm thấy "ổn" về tài chính, thấp hơn mức 78% năm 2021 khi trợ cấp đại dịch còn mạnh. Trong khi đó, 60% người tham gia cho rằng giá cả tăng cao đã khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn so với năm trước. Một khảo sát khác từ Gallup cho biết tới 61% người Mỹ xem lạm phát là nguyên nhân khiến gia đình họ gặp khó khăn, với 15% cho biết tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng duy trì mức sống trước đó
Theo: WSJ, Reuters
Nguồn: kenh14.vn