Thú nhận đồng tính, Trương Bảo Xuyên bị họ hàng chửi té tát, ba mẹ xấu hổ không dám ra đường

5690545827f6d771297e.png


"Mấy anh họ nhắn tin chửi Xuyên: 'Mày không thấy nhục hả, mày làm như vậy không phải mày nhục mà cả dòng họ đều nhục. Mày sống vậy mà sống được hả'" - diễn viên - MC Trương Bảo Xuyên kể lại những lời chê bai cay nghiệt.

Trong showbiz Việt, nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+ nhưng vì đủ thứ lý do, không phải ai cũng dám công khai thừa nhận sự thật về bản thân.

MC, diễn viên Trương Bảo Xuyên thì ngược lại hẳn. Chẳng những công khai mình là người đồng tính, anh còn danh chính ngôn thuận kết hôn với chồng là Việt kiều Úc và có cuộc sống viên mãn bên trời Tây luôn nha!

Trong lần về nước gần đây để tham gia phim, Trương Bảo Xuyên đã có buổi tâm sự thân mật với phóng viên về hành trình tìm kiếm bản ngã của mình.

**Cố tình quen 1 cô gái để xác định giới tính thật của bản thân**

*Mọi người theo dõi Facebook của Xuyên đều biết bạn là người đồng tính rồi, nhưng chính thức nói với khán giả thì sao?*

"Thời đại bây giờ phát triển rồi, mọi người nhìn người đồng tính cũng khách quan và tốt hơn xưa nhiều. Bản thân người thuộc cộng đồng LGBTQ+ cũng sống tích cực hơn, đóng góp cho đời cho xã hội rất nhiều. Xuyên không ngần ngại, thậm chí tự hào khi nói mình là người đồng tính. Và đây là lần đầu tiên Xuyên nói thẳng thắn như thế này với khán giả đó!"

44ce869389b2a3b7a5f9.png


*Từ khi nào Xuyên bắt đầu phát hiện ra giới tính thật của mình?*

"Từ nhỏ tới lớn, Xuyên thuộc típ người nhẹ nhàng, không giống các bạn trai khác. Lúc đó internet ở quê chưa phát triển để Xuyên biết được giới tính thật của mình. Học cấp 3, Xuyên đọc sách và lên mạng thì thấy nói về người đồng tính. Xuyên tìm hiểu và thấy có nhiều cái giống mình quá, đồng điệu với mình quá.

Nhưng lúc đó Xuyên sợ ba mẹ buồn, sợ mọi người dị nghị, sợ bạn bè chê cười nên áp lực lắm. Năm lớp 12, Xuyên cố tình quen một cô gái để tìm lại giới tính của mình, xem mình có thực sự là con trai hay không."

0e16ac7201674d7340f6.png


62925e909130f76076b6.png


7db1911b2efbc11e2a05.jpg


"Bạn gái đó học dưới Xuyên 1 lớp. Tình cảm hai đứa cũng sâu đậm lắm đó. Xuyên thương cô gái đó và cảm nhận được là cô ấy yêu mình rất nhiều. Gia đình hai bên cũng biết hai đứa quen nhau và đều ủng hộ.

Nhưng sau khoảng 2 năm, Xuyên phát hiện ra rằng mình chỉ thương cô ấy như một cô em gái. Lâu không gặp thì nhớ, quan tâm, không biết bé đó như thế nào nhưng hoàn toàn theo kiểu một người anh trai quan tâm tới một người em gái thôi.

Khi biết mình không phải là một người con trai thực thụ, Xuyên quyết định im lặng chia tay. Bởi mình không thể đem tình cảm của một người con trai dành cho cô ấy được. Nếu tiếp tục sẽ làm đau khổ chính Xuyên và cô gái đó nữa.

Xuyên cắt đứt hết mọi liên lạc giữa mình với cô ấy và cả bạn bè của cô ấy luôn. Xuyên không dám đối mặt, không biết phải nói gì nên im lặng rút lui. Thời điểm đó, cô ấy ở quê còn Xuyên lên Sài Gòn học. Xuyên chuyển địa điểm, đổi số điện thoại, mọi thông tin cá nhân trên mạng để cô ấy không liên lạc được với mình.

Chắc cô ấy bị tổn thương nhiều lắm. Thậm chí có thể còn hận Xuyên. Xuyên đã chà đạp lên tình cảm của cô ấy rồi Đây là lần đầu tiên Xuyên chia sẻ chuyện này cũng là lần đầu tiên Xuyên dám đối mặt với sự thật này.

Xuyên không biết mình có gặp được trực tiếp để nói lời xin lỗi hay không nên nhân đây, Xuyên muốn gửi lời xin lỗi tới cô gái đó: 'Xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng hãy thông cảm cho Xuyên và nếu được, hãy xem Xuyên như một người anh trai'."

7b120ef7d8d0863d2e89.png


*Cô ấy có tìm cách liên lạc với bạn của Xuyên hay gia đình dưới quê không?*

"Cô ấy có liên lạc với bạn của Xuyên. Biết cô ấy tìm mình nhưng Xuyên không dám gặp. Xuyên cảm thấy mình có lỗi nên né tránh. Và từ đó tới nay, Xuyên chưa từng gặp lại cô ấy. Hiện tại, Xuyên rất muốn gặp để nói một lời xin lỗi chân thành nhất từ con tim mình."

*Còn Xuyên có đi tìm lại cô gái ngày xưa không?*

"Xuyên muốn gặp để nói lời xin lỗi vì ngày xưa mình không đủ khả năng, không dám đối mặt thì giờ đã đủ can đảm và sẵn sàng cho điều đó rồi. Nhưng nói là chủ động tìm thì Xuyên không có cách nào tìm được cả.

Xuyên chỉ hy vọng cô gái đó xem được bài viết này, chương trình này thì hãy mở lòng đón nhận lời xin lỗi của Xuyên. Từ khi cắt liên lạc, Xuyên không có thông tin gì về cô ấy nữa. Đó là chuyện khiến Xuyên ray rứt trong suốt tuổi trẻ của mình và chỉ muốn gặp một lần nói lời xin lỗi thôi."

**2 năm đầu, ba mẹ và họ hàng cảm thấy xấu hổ**

*Vậy còn gia đình thì sao? Mọi người đón nhận sự thật về giới tính của Xuyên như thế nào?*

"Ba mẹ Xuyên rất thích cô gái đó nhưng khi biết giới tính thật của con mình như vậy thì chỉ biết im lặng. Từ nhỏ tới lớn, Xuyên sống nghiêm túc, học hành đàng hoàng nên ba mẹ rất tôn trọng. Xuyên biết ba mẹ đau buồn nhưng im lặng.

44527363437aba7823c1.jpg


Một thời gian rất lâu, ba mẹ hầu như không ra khỏi nhà vì hàng xóm dị nghị, cứ gặp là hỏi han. Ba mẹ tránh mặt mọi người. Tránh được lúc nào thì tránh, tránh được ai thì tránh. Dù ba mẹ không nói nhưng Xuyên biết ba mẹ cảm thấy xấu hổ

Xuyên cũng im lặng không hứa hẹn hay giải thích gì. Xuyên im lặng làm tất cả những gì tốt nhất để chứng minh cho ba mẹ và mọi người biết rằng, Xuyên là người thuộc cộng đồng LGBTQ+ nhưng sống tốt và có ích cho xã hội.

Từ đó, dần dần Xuyên được ba mẹ, gia đình, bạn bè, dòng họ và xã hội chấp nhận. Đó là hạnh phúc lớn nhất của Xuyên.

Mất khoảng 2 năm thì mọi người mở lòng ra với Xuyên nhiều hơn và tới thời điểm này, những ánh mắt dị nghị, kỳ thị hay những lời dè bỉu, khinh khi của những người xung quanh ngày càng ít đi, phai nhạt đi. Mọi người đã nhìn Xuyên bằng con mắt tích cực hơn rất nhiều so với ngày đầu."

1407414ac4e179584727.png


*Trong 2 năm để được chấp nhận đó, Xuyên có gặp điều gì khiến bản thân bị tổn thương?*

"Có chứ! Mọi người trong họ, đặc biệt là những anh họ nhắn Xuyên: 'mày không thấy nhục hả, mày làm nhục cả dòng họ. Mày sống vậy mà sống được hả'.

Đọc những tin nhắn đó Xuyên đau lắm nhưng không biết phải làm gì cho hết đau. Xuyên chỉ có thể tự động viên mình nghĩ phấn chấn lên, nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy rằng, người thuộc cộng đồng LGBTQ+ không phải dạng bỏ đi. Họ cũng là con người, cũng mưu cầu hạnh phúc, sống tích cực và giúp ích cho xã hội.

Nhân đây, Xuyên muốn nhắn tới các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ+ rằng, chúng ta không phải e dè, mặc cảm, suy nghĩ bi quan, tiêu cực ảnh hưởng tới bản thân và mọi người. Cứ phấn chấn, suy nghĩ tích cực và thẳng đường mà đi nhé! ✨"

*Khi Xuyên công khai giới tính thật, phản ứng của mọi người trong nghề như thế nào?*

"Những người là bạn thì ai cũng ủng hộ Xuyên cả. Có lẽ vì người thuộc cộng đồng LGBTQ+ kết nối trong showbiz nhiều nên mọi người có cái nhìn khá tích cực rồi. Xuyên nghĩ, ai cũng là con người, ai cũng muốn sống một cuộc đời đáng sống. Và quan trọng là phải đáng sống không chỉ cho bản thân mình mà cho tất cả mọi người xung quanh nữa."

Cảm ơn Trương Bảo Xuyên đã chia sẻ những câu chuyện chân thành này!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top