Thử nghiệm thôi, cứ thử đến khi nào tìm ra thứ mình giỏi nhất!

7a8519d79b308ad25f00.webp


Lưu Minh Hằng (sinh năm 2003) - nữ sinh năm nhất ngành Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, tự nhận mình may mắn vì đã tìm đúng ngôi trường trong mơ. Và chính ngôi trường ấy đã giúp cô nàng phá vỡ "vỏ ốc" an toàn của bản thân để bứt phá mạnh mẽ hơn!

Ai mà chẳng từng "mông lung" về tương lai lúc học cấp 3 đúng không? Mình cũng vậy thôi. Mà càng đến lúc ôn thi đại học thì cảm giác ấy lại càng tệ hơn - áp lực điểm số cộng thêm việc mất phương hướng khiến mình muốn "nghỉ chơi" lắm luôn. Nhưng may quá, đúng lúc tối tăm nhất thì mình gặp được Ngoại giao! ✨

Lúc đó Ngoại giao như "phao cứu sinh" vậy, mình lao vào học và tìm hiểu mọi thứ về trường. Và ngày biết tin trúng tuyển chính là ngày hạnh phúc nhất, vì công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng rồi!

7dad89ecd455ff848d13.jpg


Nhưng đừng tưởng vào trường là hết khổ nhé! Sau khi vào Ngoại giao, mình gần như "sốc nặng" luôn vì môi trường vừa tuyệt vời mà cũng đầy áp lực không kém. Những năm cấp 3, mình chỉ biết "cắm đầu" học thôi - một phần vì thiếu hoạt động ngoại khóa, một phần vì muốn tập trung cho kỳ thi THPT Quốc gia. Nên khi bước vào môi trường năng động với hàng chục CLB của Ngoại giao, mình thực sự bị choáng!

Thêm nữa, áp lực so sánh với bạn bè cũng tăng vọt vì mọi người đều quá giỏi và năng động. Trong khi mình còn "loay hoay" với suy nghĩ tiêu cực thì bạn bè đã tiến xa rồi. Thậm chí có lúc mình muốn bỏ cuộc vì chán nản, cứ tự an ủi là "có khi môi trường không hợp" để che giấu sự bất lực của chính mình

847ae438c71ecb038d91.jpg


Mình đã sống "như trôi" một thời gian dài cho đến khi nhận ra: tại sao mình không phá bỏ giới hạn, không phá vỡ vỏ ốc an toàn để bứt phá như mọi người nhỉ? Nhận thức đó đã giúp mình nhìn lại bản thân và tìm ra hướng đi phù hợp. Phương châm của mình chính là: "Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn tìm ra thứ bạn giỏi nhất"!

17da2b7bc0117592e95a.jpg


Đến giờ nhìn lại, mình thấy hài lòng vì đã cho bản thân cơ hội trải nghiệm nhiều nhất có thể - từ những việc nhỏ như tham gia dự án cộng đồng để rèn kỹ năng sống, đến công việc đầu tiên về truyền thông ở AsBook... Tất cả đều cho mình quá nhiều kinh nghiệm quý báu!

Nhưng nổi bật nhất phải kể đến việc về chung nhà với CLB Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Mình biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn CLB vì đã cho mình những mối quan hệ và trải nghiệm ý nghĩa mà trước giờ chưa từng có. Có thể nói cuộc thi "Tìm hiểu về nét đẹp và văn hóa Hàn Quốc" là dấu mốc đáng nhớ nhất năm nhất của mình!

9ccd65b662491679580e.jpg


Mình từng đọc được câu nói này của Ralph Waldo Emerson: "Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm." Mình tin rằng ai cũng từng "mông lung" về tương lai ít nhất một lần. Vậy thay vì ngồi im chờ cơ hội, sao chúng ta không thử nghiệm tất cả những gì mình muốn nhỉ?

Chỉ có thử nghiệm mới giúp ta hiểu mình có thế mạnh gì, thích gì để từ đó định hình con đường tương lai đúng đắn nhất. Mình và bạn, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra thứ hợp với mình thôi!

4b0100084deb74da2506.jpg


b58b37319b77a2273590.jpg


f2925879729d141b96ef.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top