Thủ môn Vozinha - Huyền thoại 40 tuổi được tính bằng data cứng, không phải câu chuyện drama lấy nước mắt

41207f0591fcbd4d98ca.jpg

7d8bb9dfcc00931f3a70.png


Không phải vì giọt nước mắt sau trận hay câu chuyện mẹ không có visa mà Vozinha trở thành huyền thoại đâu nhé! Anh ấy huyền thoại thật sự vì đã lọt vào danh sách chỉ có đúng 3 cái tên trong suốt 96 năm lịch sử World Cup luôn á

Vozinha đã là legend thật rồi, trước cả khi anh ấy khóc trong buổi phỏng vấn. Đêm 15 tháng 6 tại Atlanta, ở tuổi 40 và 12 ngày, anh đứng vững như tảng đá trước một Tây Ban Nha siêu xịn - cầm bóng gần 75% thời gian và dứt điểm tới 27 lần luôn Đối thủ này là đội xếp thứ 2 trên BXH FIFA trước khi World Cup bắt đầu, được coi là ứng viên vô địch cực nặng đấy.

Còn Cape Verde thì sao? Lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng chung kết, đại diện cho một quốc đảo với dân số khoảng 525.000 người ngoài khơi Tây Phi. Không ai, kể cả fan cuồng nhất, dám nghĩ đội bóng này có thể cầm hòa được đâu ️

a9f1144db570bbbc7488.png

929c6209926c2c28506c.png


Nhưng Vozinha đã làm được, và anh làm được bằng chính đôi tay thần thánh của mình! Những câu chuyện cảm động về mẹ không có visa, về ông bà đã mất là điều khiến người ta nhớ tên anh sau trận thôi. Nhưng điều khiến anh trở thành huyền thoại thực sự lại nằm ở thông số trận đấu - nơi mà data không quan tâm anh đã khóc bao nhiêu lần khi phỏng vấn

Theo Fox Sports Research, ở tuổi 40 và 12 ngày, Vozinha là thủ môn thứ 3 từng giữ sạch lưới ở một trận World Cup sau khi đã qua 40. Hai người đứng trước anh trong danh sách đều là những tên tuổi đã đi vào huyền thoại bóng đá rồi!

a65801c93a5c09f0a894.png


Peter Shilton giữ sạch lưới năm 1990 ở 40 tuổi 281 ngày, trong trận tuyển Anh thắng Bỉ 1-0 ở vòng 1/8. Đó là trận mở ra chuỗi hành trình đưa tuyển Anh vào tận bán kết, nơi họ chỉ chịu thua Tây Đức trên loạt luân lưu. Shilton kết thúc sự nghiệp tuyển quốc gia kéo dài 20 năm với 125 lần khoác áo Tam Sư ở kỳ World Cup đó

Dino Zoff giữ sạch lưới ở 40 tuổi 130 ngày tại bán kết World Cup 1982, khi Italy đè bẹp Ba Lan 2-0 nhờ cú đúp của Paolo Rossi. Ba ngày sau, Zoff nâng cao chiếc cúp vàng cùng Italy, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng vô địch World Cup ở 40 tuổi 4 tháng 13 ngày - một kỷ lục vẫn còn giữ nguyên đến giờ luôn

Và Vozinha bước vào đúng danh sách đó, không phải bằng một danh hiệu mà chỉ bằng một trận hòa 0-0 thôi đấy!

3040e10afc8d81cf4bc8.png


Tây Ban Nha tạo ra 12 cú dứt điểm trong hiệp 1 mà không thể ghi bàn, lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2024 họ không thể chọc thủng lưới đối phương trong hiệp 1 của một trận đấu chính thức á. Phút 37, Pedri chuyền cho Marc Cucurella, hậu vệ trái này đánh đầu chuyền ngược lại, bóng lập bập rồi quay về chân Pedri, cú sút sau đó rất căng nhưng Vozinha vẫn kịp đẩy bóng ra ngoài

Vài phút sau, Ferran Torres dứt điểm cận thành đập trúng xà ngang, bóng bật ra cho Mikel Oyarzabal đánh đầu bồi, nhưng Vozinha bay người dùng đầu ngón tay đẩy bóng qua xà ngang. Laporte cũng bị chặn đứng trước khi hiệp một kết thúc.

683b1c09661b4660d476.png


Tổng cộng, Vozinha cản phá toàn bộ 7 cú dứt điểm trúng đích của Tây Ban Nha - đúng bằng số lần đối phương đưa được bóng đi đúng hướng khung thành trong cả trận! Chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) của Tây Ban Nha lên tới 2.10, nghĩa là về lý thuyết họ đáng lẽ phải ghi được hơn hai bàn từ những cơ hội đã tạo ra. Đó là số pha cứu thua nhiều thứ hai của một thủ môn từ 40 tuổi trở lên trong một trận World Cup tính từ năm 1966

Người duy nhất làm được nhiều hơn là Pat Jennings của Bắc Ireland, với 10 pha cứu thua trước Brazil năm 1986 - đúng vào sinh nhật 41 tuổi của ông - nhưng ông vẫn để lọt lưới 3 bàn và đội thua 0-3. Kỷ lục của Jennings dù sao vẫn không trọn vẹn lắm. Còn kỷ lục của Vozinha đi kèm một trận hòa 0-0 lịch sử, điểm số đầu tiên Cape Verde có được trong lần đầu dự World Cup đấy ✨



Trận đấu của Vozinha cũng là trận có khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội lớn hơn hẳn so với hai trận còn lại trong danh sách. Shilton chơi cho tuyển Anh năm 1990 với Des Walker, Terry Butcher và Stuart Pearce - một tập thể đủ sức vào bán kết và sau này được nhắc lại như một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất của bóng đá Anh.

Zoff chơi cho tuyển Italy năm 1982 với Claudio Gentile và Gaetano Scirea - một trong những hàng thủ được đánh giá cao nhất lịch sử World Cup. Cả hai đối đầu những đối thủ cùng đẳng cấp khu vực, trong những trận đấu mà phần thắng không nghiêng hẳn về một phía trước khi bóng lăn

Vozinha không có điều đó! Cape Verde là một đội tuyển được xây phần lớn từ những cầu thủ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, trải khắp 14 quốc gia, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự World Cup sau khi vượt qua chính những đối thủ mạnh hơn trong khu vực ở vòng loại. Đó là một thành tích xịn sò riêng rồi. Nhưng ở đấu trường lớn nhất, họ xếp hạng 68 thế giới, còn Tây Ban Nha xếp hạng 2 - chỉ sau Argentina - một khoảng cách hiếm gặp ở vòng bảng World Cup. Cape Verde đã chơi kỷ luật và tổ chức phòng ngự cực chặt để có được trận hòa lịch sử đó, lùi sâu đội hình và hạn chế tối đa khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ ️

Nhưng mà tổ chức chiến thuật chỉ giảm được số lần đối phương tiếp cận khung thành thôi, không thể xóa hết khoảng cách trình độ giữa hai đội được. Khoảng cách đó vẫn đẩy phần lớn các tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Vozinha, và phần việc còn lại, một mình thủ môn 40 tuổi phải tự xử lý, không có một trung vệ đẳng cấp nào đứng cạnh để san sẻ cả!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top