Thủ môn U40 Cape Verde khóc nghẹn sau màn "gánh team" huyền thoại trước Tây Ban Nha

World Cup vừa chứng kiến một câu chuyện đẹp đến nao lòng! Đội tuyển Cape Verde – một quốc đảo chỉ có vỏn vẹn 500.000 dân – đã làm nên điều không tưởng khi cầm hòa 0-0 trước nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha trong trận ra quân.

Và người hùng thầm lặng của trận đấu lịch sử này chính là Vozinha – một thủ môn 40 tuổi đang thi đấu tại giải hạng hai Bồ Đào Nha cho CLB G.D. Chaves. Dù Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo về thế trận, họ vẫn phải bó tay trước màn trình diễn "như lên đồng" của anh.

2014f0f3d1ce2bef804a.jpg


Vozinha đã có 7 pha cứu thua xuất thần và 3 tình huống hóa giải bóng bổng thành công, khiến cả Lamine Yamal và dàn sao La Roja phải "tắt điện" hoàn toàn. Với màn "gánh team" này, anh đã đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn trên 40 tuổi thứ hai kể từ năm 1966 thực hiện được nhiều pha cứu thua như vậy tại World Cup, sánh ngang với huyền thoại Pat Jennings của Bắc Ireland năm 1986.

34554aa45c92db34fc4e.jpg


Nhưng khoảnh khắc khiến ai cũng phải "ứa nước mắt" lại đến ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Thay vì ăn mừng như thường lệ, thủ quân Cape Verde đã gục xuống sân và khóc nức nở

f79649ee8bb6893371f3.jpg


c1035e6c537b34fa0114.jpg


99d6f2dd3b616d469484.jpg


Trong cuộc phỏng vấn đẫm nước mắt, Vozinha đã nghẹn ngào chia sẻ:

"Tôi khóc vì nhớ đến ông bà mình. Tôi lớn lên trong vòng tay của họ, nhưng họ đã qua đời vài năm trước và không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Mẹ tôi cũng không thể có mặt ở đây vì sự cố visa và chi phí quá lớn mà chúng tôi không thể xoay xở kịp thời".

Câu chuyện của anh ngay lập tức chạm đến trái tim hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới Kênh truyền hình CazéTV của Brazil đã kêu gọi khán giả follow Instagram của Vozinha để ủng hộ, với mục tiêu ban đầu là 100.000 người theo dõi.

Nhưng kết quả đã vượt xa mong đợi! Chỉ 30 phút sau trận đấu, tài khoản của anh đã tăng vọt lên 1,4 triệu followers. Và đến giờ con số này đã là hơn 3 triệu rồi nha! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top