Ai xem trận U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc (5/6) chắc cũng thắc mắc: sao thủ môn Quan Văn Chuẩn lại dán băng dính lên găng tay vậy ta?
Hoá ra là Quan Văn Chuẩn được gọi lên thay chỗ Văn Toản bị chấn thương, và anh đã xuất hiện với đôi găng tay được... dán băng dính cực to. Nghe hơi lạ nhưng mà lý do thì hợp lý lắm nha các bạn ơi! Đó là để che logo nhãn hàng trên găng tay đi thôi.
Theo quy định của LĐBĐ châu Á và FIFA, logo nhãn hàng trên đồ thi đấu của cầu thủ không được phép to hơn 20cm. Vậy nên Quan Văn Chuẩn phải dùng băng dính để tuân thủ đúng quy định của ban tổ chức. Khá là "hack não" nhỉ?
Dù phải "vá" găng tay hơi bất tiện, nhưng Quan Văn Chuẩn vẫn chơi khá ổn nha! Anh đã thi đấu tốt ở nửa cuối trận với U23 Thái Lan và phần lớn thời gian trước U23 Hàn Quốc luôn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể giữ sạch lưới trước những đợt tấn công liên hoàn của đối thủ được.
Hàng thủ U23 Việt Nam cũng hơi loạng choạng khi bị ép sân nhiều quá. Nhưng mà phải công nhận các bạn ấy đã cố gắng hết mình và chiến hết sức rồi!
Với những gì đã thể hiện, Quan Văn Chuẩn đã chứng minh anh xứng đáng với vị trí bắt chính cho U23 Việt Nam khi Văn Toản chưa thể ra sân nè!
Còn đây là một vài khoảnh khắc xịn sò của Văn Chuẩn nha:
Nguồn: kenh14.vn