Thủ môn tuyển Philippines vẫn mơ màng về phép màu trước khi đấu Việt Nam

TraTeen142

New member
Anthony Pinthus, thủ môn số 2 của ĐT Philippines, đang mơ một giấc mơ kiểu cổ tích cho đội nhà dù tình hình đang... khá là bi đát

b1c38272dc4babb4e699.jpg


Tưởng tượng nhé: chỉ có đúng 1 điểm sau 4 trận (1 hòa 3 thua), nhưng Anthony Pinthus vẫn tin là đội mình còn cơ hội đi tiếp nha! Anh đang cố "bơm" tinh thần cho cả đội trước 2 trận còn lại, bắt đầu từ trận gặp Việt Nam vào ngày 6/6 này.

Anthony Pinthus tâm sự: "Chúng tôi muốn đi tiếp. Dù biết đó sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn vì mọi thứ không khả quan, chúng tôi đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nhưng cơ hội chưa phải là đã hết với chúng tôi.

Có thể nói lúc này, mọi thứ ở đội tuyển quốc gia đều mới mẻ. Chúng tôi đón rất nhiều cầu thủ mới. Đó là một thế hệ trẻ tài năng. Chúng tôi sẽ tiến bộ và từng bước một, qua từng trận đấu, chúng tôi sẽ mở ra tương lai".

Nghe hơi lạc quan nhưng mà đúng là Pinthus - anh chàng thủ môn đang khoác áo PSS Sleman ở giải VĐQG Indonesia - có lý đấy. Philippines chưa chính thức bị loại đâu nhé! Họ đang có 1 điểm, kém Indonesia 6 điểm và Việt Nam 2 điểm.

Công thức thần kỳ như này: nếu thắng cả 2 trận còn lại, còn Việt Nam không có 6 điểm VÀ Indonesia thua cả 2 trận thì khi đó, Philippines sẽ lên 7 điểm như Indonesia.

b605058b523a2b928cea.jpg


Và nếu chỉ số phụ tốt hơn thì Philippines sẽ theo chân Iraq đi tiếp luôn. Nghe có vẻ ez nhưng mà... khả năng này gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết thôi các bạn ơi Vì ngay cả khi Philippines thắng cả 2 trận, họ vẫn chưa thể tự định đoạt số phận của mình được.

Với ĐT Philippines thì cánh cửa đi tiếp hẹp như kim châm. Còn với Anthony Pinthus thì cơ hội được ra sân còn nhỏ hơn. Chính anh chàng 26 tuổi này cũng thừa nhận ở ĐTQG, không ai có thể cạnh tranh suất bắt chính của Neil Etheridge.

"Tất nhiên, tôi rất vui khi được gọi vào đội tuyển quốc gia. Cuối cùng tôi đã trở lại và tôi tự hào được góp mặt trong đội hình. Nhưng trước hết, tôi ở đây vì họ cần tôi", Pinthus nói.

"Tôi biết vai trò của bản thân. Đội trưởng Neil Etheridge của chúng tôi là số một. Điều đó là hiển nhiên. Vì vậy, tôi chỉ cố gắng giúp đỡ đội và hỗ trợ các đồng đội nhiều nhất có thể".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top