KhoaiYeu8046
New member
Trước giờ G của trận cầu "nóng bỏng tay" ở vòng loại World Cup, thủ môn số 1 của Thái Lan đã thừa nhận một sự thật "đau lòng" rằng anh vẫn chưa thể quên được trận thua cay đắng trước Việt Nam tại King's Cup 2019
Thủ môn Kawin Thamsatchanan vừa có buổi "tâm sự" với truyền thông Thái Lan trước thềm trận đấu siêu quan trọng với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Theo anh chàng thủ môn 29 tuổi này, trận đấu ngày mai sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn cho anh cùng team.
"Tôi luôn cảm thấy vinh dự mỗi khi được khoác áo ĐTQG. Đó là ước mơ của mọi cầu thủ mà! Với tuyển Thái Lan, nhiều ngôi sao trẻ đang tiến bộ rất nhanh đấy. Tôi vừa có cơ hội gặp HLV Akira Nishino chỉ mới cách đây hai ngày thôi. Chúng tôi cần phải tìm hiểu thêm xem HLV Akira Nishino sẽ áp dụng những chiến thuật ra sao. Tôi cần phải làm tốt những chỉ đạo chiến thuật của ông ấy.
Chúng tôi từng để thua Việt Nam ở King's Cup. Tôi không thể phủ nhận rằng mình vẫn chưa hết ám ảnh bởi trận thua đó Thế nhưng, hiện tại chúng tôi cần quên đi quá khứ. Toàn đội phải cố gắng tập trung vào trận đấu trước mắt. Toàn đội phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Với cá nhân tôi, tôi sẽ quyết tâm hết sức mình nếu được trao cơ hội bắt chính".
Mặc dù thừa nhận vẫn chưa "thả" được nỗi ám ảnh từ trận thua Việt Nam tại King's Cup, nhưng thủ môn Kawin vẫn hy vọng vào kịch bản Voi chiến có thể "mở hội" ăn mừng sau màn đại chiến với thầy trò HLV Park Hang-seo
"Trận đấu giữa Thái Lan gặp Việt Nam luôn có ý nghĩa siêu quan trọng. Tất cả người dân Thái Lan đều mong chờ chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất.
Tôi tin rằng tất cả các cầu thủ đều biết chúng tôi cần phải cải thiện những gì. Chúng tôi cần tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết. Trận đấu mở màn luôn rất khó khăn. Áp lực là rất lớn song chúng tôi cần vượt qua áp lực đó nếu muốn giành chiến thắng
Với sự đồng hành, cổ vũ của tất cả người dân Thái Lan, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể ăn mừng sau trận đấu với tuyển Việt Nam".
Nguồn: soha.vn
Thủ môn Kawin Thamsatchanan vừa có buổi "tâm sự" với truyền thông Thái Lan trước thềm trận đấu siêu quan trọng với tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Theo anh chàng thủ môn 29 tuổi này, trận đấu ngày mai sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn cho anh cùng team.
"Tôi luôn cảm thấy vinh dự mỗi khi được khoác áo ĐTQG. Đó là ước mơ của mọi cầu thủ mà! Với tuyển Thái Lan, nhiều ngôi sao trẻ đang tiến bộ rất nhanh đấy. Tôi vừa có cơ hội gặp HLV Akira Nishino chỉ mới cách đây hai ngày thôi. Chúng tôi cần phải tìm hiểu thêm xem HLV Akira Nishino sẽ áp dụng những chiến thuật ra sao. Tôi cần phải làm tốt những chỉ đạo chiến thuật của ông ấy.
Chúng tôi từng để thua Việt Nam ở King's Cup. Tôi không thể phủ nhận rằng mình vẫn chưa hết ám ảnh bởi trận thua đó Thế nhưng, hiện tại chúng tôi cần quên đi quá khứ. Toàn đội phải cố gắng tập trung vào trận đấu trước mắt. Toàn đội phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Với cá nhân tôi, tôi sẽ quyết tâm hết sức mình nếu được trao cơ hội bắt chính".
Mặc dù thừa nhận vẫn chưa "thả" được nỗi ám ảnh từ trận thua Việt Nam tại King's Cup, nhưng thủ môn Kawin vẫn hy vọng vào kịch bản Voi chiến có thể "mở hội" ăn mừng sau màn đại chiến với thầy trò HLV Park Hang-seo
"Trận đấu giữa Thái Lan gặp Việt Nam luôn có ý nghĩa siêu quan trọng. Tất cả người dân Thái Lan đều mong chờ chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất.
Tôi tin rằng tất cả các cầu thủ đều biết chúng tôi cần phải cải thiện những gì. Chúng tôi cần tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết. Trận đấu mở màn luôn rất khó khăn. Áp lực là rất lớn song chúng tôi cần vượt qua áp lực đó nếu muốn giành chiến thắng
Với sự đồng hành, cổ vũ của tất cả người dân Thái Lan, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể ăn mừng sau trận đấu với tuyển Việt Nam".
Nguồn: soha.vn