Ederson của Manchester City hiện đang dính phốt nặng vì bị mọi người soi hành động được cho là "show hàng" quá lố trong một trận giao hữu từ thiện
Trước khi bay về Manchester tập luyện cùng đội bóng, Ederson Moraes rủ thêm Gabriel Jesus tổ chức một trận đấu gây quỹ làm từ thiện. Bộ đôi của Manchester City đụng độ với đội của ca sĩ Guimê - một nghệ sĩ khá hot người Brazil. Họ đá vui vẻ trên sân, ai thích xem thì vào xem thoải mái luôn.
Trong trận đấu này, dù là thủ môn nhưng Ederson lại mặc chiếc áo số 10 và chơi ở vị trí tiền vệ cực chất. Đội của anh thắng 5-4, trong đó có tới 2 bàn thắng của Ederson ghi. Một trong số đó là pha xử lý bóng cực kỳ smoothh, lừa luôn cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương rồi sút tung lưới.
Nhưng plot twist đây rồi! Khi các fan phát hiện ra thủ môn của đội Guimê bị khuyết một tay, drama bắt đầu Những lời khen ngợi dành cho Ederson đột nhiên đổi thành làn sóng công kích, chỉ trích. Thủ thành của Man City bị cho là đùa hơi quá, cố tình biến đối thủ khuyết tật thành trò cười.
"Một bàn thắng được ghi ở tư thế việt vị, trước một thủ môn chỉ còn một tay. Thật là một hành động thiếu tôn trọng"
"Những người ca ngợi tên Ederson này chắc cũng hứng chí cười cợt Dortmund khi họ không thể ghi bàn vào lưới một cậu nhóc 8 tuổi chỉ xuất hiện đúng 10 giây trên sân".
"Thử tưởng tượng chuyện ghi bàn trong tư thế việt vị, trước thủ môn bị mất 1 tay. Thật không còn gì để nói".
Quay lại câu chuyện Ederson giỏi sử dụng chân, thì điều này ai cũng biết từ trước khi anh gia nhập Man City rồi. Ederson ban đầu là một hậu vệ biên nhưng vì một vài lý do, anh đã thử nghiệm vai trò thủ môn và boom - thành công rực rỡ luôn
Khả năng dùng chân chơi bóng của Ederson chính là lý do HLV Pep Guardiola đưa anh về Manchester City. Mùa giải năm ngoái, Ederson thậm chí có tới 2 đường kiến tạo cho Sergio Aguero và Raheem Sterling ghi bàn. Ở trận đấu với Wolverhampton, thủ thành này còn tự tin đi bóng lên tận giữa sân nữa kìa
Nguồn: kenh14.vn