CaoYeu8582
New member
Thủ môn Andre Onana giờ đang khiến Man Utd phải "đau đầu bứt tai" tìm cách giải quyết. Vụ này căng đến mức không biết nên khóc hay cười luôn á!
Chuyện là sao? Từ lâu rồi "Quỷ đỏ" đã muốn thanh lý anh chàng thủ môn người Cameroon này, nhưng giờ tình hình lại rối như mớ bòng bong. Onana đang được cho Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) mượn một mùa, nhưng hợp đồng không có điều khoản mua đứt hay bắt buộc mua gì cả. Tức là đến tháng 7 là anh ấy tự động "về nhà" rồi đó!
Plot twist ở chỗ này nè: Ban đầu Man Utd bị cắt giảm lương các cầu thủ 25% vì hụt vé cúp châu Âu mùa 2025-2026 (đau đớn quá ). Nên cho Onana đi mượn lúc đó khá dễ dàng. Nhưng giờ đội đang đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh dưới tay HLV Michael Carrick, sáng cửa trở lại Champions League cực kỳ!
Vấn đề là nếu về Champions League, lương Onana sẽ tự động tăng trở lại mức 170.000 bảng/tuần (khoảng 5.6 tỷ VNĐ/tháng luôn á các bạn ). Thành tích tốt nhưng lại khiến việc bán cầu thủ... khó hơn. Nghịch lý vãi chưởng!
Tệ hơn nữa là theo SunSport, Onana không hề muốn đi đâu cả. Anh chàng 30 tuổi này quyết tâm về lại Old Trafford để "battle" với Senne Lammens, lại thích được chơi ở sân khấu top châu Âu nữa chứ. Động lực thì phải khen, nhưng với Man Utd thì... toang thật sự!
Nguồn tin nội bộ cho biết với mức lương cao như vậy, muốn bán Onana khó xỉu. Thậm chí Man Utd còn phải gánh một phần lương nếu cho mượn hoặc bán luôn. Hợp đồng của anh còn đến năm 2028, và để tránh lỗ theo quy định lợi nhuận & bền vững của Ngoại hạng Anh, phải bán được ít nhất 19 triệu bảng mới xong.
Thêm drama nữa nè: Altay Bayindir cũng dự đoán sẽ bị thanh lý sau 6 trận sai lầm liên tiếp hồi đầu mùa, trong khi Besiktas đang rình rập thủ môn tuyển Thổ Nhĩ Kỳ này. Vị trí thủ môn đang loạn cực! ️
Tỉ phú Jim Ratcliffe từng xếp Onana vào danh sách cầu thủ "thừa kế từ đời cũ" cùng Antony, Casemiro, Rasmus Hojlund và Jadon Sancho. Theo nguồn tin CLB, cả 5 người này đều có thể "pack đồ" trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 đóng cửa.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là sao? Từ lâu rồi "Quỷ đỏ" đã muốn thanh lý anh chàng thủ môn người Cameroon này, nhưng giờ tình hình lại rối như mớ bòng bong. Onana đang được cho Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) mượn một mùa, nhưng hợp đồng không có điều khoản mua đứt hay bắt buộc mua gì cả. Tức là đến tháng 7 là anh ấy tự động "về nhà" rồi đó!
Plot twist ở chỗ này nè: Ban đầu Man Utd bị cắt giảm lương các cầu thủ 25% vì hụt vé cúp châu Âu mùa 2025-2026 (đau đớn quá ). Nên cho Onana đi mượn lúc đó khá dễ dàng. Nhưng giờ đội đang đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh dưới tay HLV Michael Carrick, sáng cửa trở lại Champions League cực kỳ!
Vấn đề là nếu về Champions League, lương Onana sẽ tự động tăng trở lại mức 170.000 bảng/tuần (khoảng 5.6 tỷ VNĐ/tháng luôn á các bạn ). Thành tích tốt nhưng lại khiến việc bán cầu thủ... khó hơn. Nghịch lý vãi chưởng!
Tệ hơn nữa là theo SunSport, Onana không hề muốn đi đâu cả. Anh chàng 30 tuổi này quyết tâm về lại Old Trafford để "battle" với Senne Lammens, lại thích được chơi ở sân khấu top châu Âu nữa chứ. Động lực thì phải khen, nhưng với Man Utd thì... toang thật sự!
Nguồn tin nội bộ cho biết với mức lương cao như vậy, muốn bán Onana khó xỉu. Thậm chí Man Utd còn phải gánh một phần lương nếu cho mượn hoặc bán luôn. Hợp đồng của anh còn đến năm 2028, và để tránh lỗ theo quy định lợi nhuận & bền vững của Ngoại hạng Anh, phải bán được ít nhất 19 triệu bảng mới xong.
Thêm drama nữa nè: Altay Bayindir cũng dự đoán sẽ bị thanh lý sau 6 trận sai lầm liên tiếp hồi đầu mùa, trong khi Besiktas đang rình rập thủ môn tuyển Thổ Nhĩ Kỳ này. Vị trí thủ môn đang loạn cực! ️
Tỉ phú Jim Ratcliffe từng xếp Onana vào danh sách cầu thủ "thừa kế từ đời cũ" cùng Antony, Casemiro, Rasmus Hojlund và Jadon Sancho. Theo nguồn tin CLB, cả 5 người này đều có thể "pack đồ" trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 đóng cửa.
Nguồn: soha.vn