Ai cũng biết thủ môn là "bức tường thép" cuối cùng của team rồi đúng không nè? Mà khi người gác đền bị lỗi tay thì team phải ăn bàn thua là chắc như đinh đóng cột luôn á
Ở trận Minnesota gặp Real Salt Lake tại giải MLS, đội khách đã phải ăn một bàn thua "đau đớn vô cùng" sau khi thủ thành Nick Rimando mắc sai lầm kiểu "trời ơi đất hỡi" ở phút thứ 62.
Tình huống ban đầu cũng không có gì nguy hiểm lắm khi cầu thủ Minnesota phất bóng lên. Anh thủ môn áo số 16 của Real Salt Lake thấy vậy nên băng ra "xử lý gọn". Anh còn bật cao hãm bóng bằng ngực cực kỳ điệu nghệ luôn, thế mà ai ngờ mọi chuyện bắt đầu "đi vào lối mòn" từ đây
Lúc các fan còn đang nghĩ anh sẽ chuyền bóng ra biên cho đồng đội đang đứng rất thoải mái thì ơ kìa, Nick Rimando lại quyết định chơi lớn! Anh muốn "flex" kỹ thuật lừa bóng qua Christian Ramirez luôn á
Và rồi drama bắt đầu khi anh... mất kiểm soát sau pha giật gót. Món quà vàng này ngon xỉu đối với tiền đạo Minnesota luôn nha, và anh ấy đã không từ chối món quà này, rê bóng đến tận trước khung thành Real Salt Lake rồi sút một phát "căng đét" mang về bàn thứ 3 cho đội nhà.
Nguồn: kenh14.vn