HeoSaoXinhh
New member
Sắp tới, đội tuyển của HLV Park Hang-seo sẽ phải đối đầu với một nhân vật siêu đỉnh từng gây bão tại World Cup 2018 – một người từng bị chính gia đình "block" ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp đấy các bạn ơi!
Tuy không flex bằng Son Heung-min, nhưng Alireza Beiranvand vẫn được công nhận là một trong những ngôi sao xịn sò nhất Asian Cup 2019. Anh chàng này đã có một năm cực kỳ thành công khi cùng tuyển Iran giành vé đến World Cup trên đất Nga, và để lại khoảnh khắc legendary với pha cứu thua cú sút penalty của siêu sao Cristiano Ronaldo luôn á!
Trong làng bóng đá hiện giờ, ít ai có thể sút penalty chuẩn xịn như Ronaldo. Vậy nên việc "bắt bài" tiền đạo người Bồ Đào Nha trên chấm 11m là một thử thách cực khó. Nhưng với Beiranvand thì cái này chỉ là "so so" thôi, vì anh đã quen với việc vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể từ khi còn nhỏ xíu rồi.
Gia đình Beiranvand là dân du mục nên cuộc sống "ngày nào chẳng biết ngày đó" trên những nẻo đường đã trở thành chuyện bình thường với anh. Khi bị chính người thân phản đối ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp, Beiranvand không chút do dự mà "bỏ nhà ra đi" luôn.
Bố của Beiranvand không tin đá bóng là nghề có thể kiếm tiền, ổn định ở Iran. Ông muốn con trai mình sau này có cuộc sống bình dị, không cần giàu có nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc.
"Bố muốn tôi trở thành dân lao động phổ thông như bao người Iran khác. Vì thế, ông ấy nhiều lần giấu găng tay để tôi không thể tập luyện", Beiranvand chia sẻ với The Guardian.
Nhưng Beiranvand lại không muốn như vậy. Những lời khuyên bảo, ngăn cấm của gia đình vì thế chẳng có tác dụng gì cả. Anh vay tiền họ hàng bắt xe buýt đến thành phố Tehran, ngủ tại tòa tháp Azadi dành cho người vô gia cư và nhiều lần bị nhầm tưởng là ăn mày. Tưởng tượng nổi không?
Hoàn cảnh khó khăn của Beiranvand được HLV Hossein Feiz biết đến. Ông đồng ý cho anh tập miễn phí và còn kêu gọi đội bóng quyên góp tiền ủng hộ. Những ngày tiếp theo, thủ môn người Iran phải ngủ nhờ nhà đồng đội, làm ở xưởng may, đi giao bánh pizza và rửa xe để có thêm thu nhập. Struggle thật sự!
Số phận, gia đình, nghịch cảnh cứ ép Beiranvand trở thành một người lao động bình thường nhưng nghị lực đã giúp anh vượt qua để theo đuổi ước mơ.
Với chiều cao lên tới 1m94, Beiranvand được nhiều đội bóng tại Iran để ý. Tuy nhiên, chỉ có Naft Tehran thực sự muốn trao cơ hội cho anh chàng này. Sau khi bị Homa từ chối ký hợp đồng, anh gia nhập Naft, thi đấu từ tuyển trẻ cho đến ngày đầu tiên được gọi lên đội một. Sự tiến bộ thần tốc ở cấp độ CLB giúp Beiranvand nhận được lệnh triệu tập lên U23 Iran và tuyển quốc gia.
Vậy nhưng cũng phải struggle cực kỳ Beiranvand mới giành được vị trí số một trong đội hình của HLV Carlos Queiroz. Beiranvand đợi 4 năm để có cơ hội chiến đấu cho tuyển quốc gia, giành được vé dự World Cup 2018, giải đấu mà anh để lại ấn tượng cực mạnh với pha cản penalty khiến Ronaldo và Bồ Đào Nha "toát mồ hôi hột" luôn đó!
Nguồn: kenh14.vn