Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Indonesia lúc này đó các bạn ơi!
Trang Detik News (Indonesia) vừa đưa tin khiến ai cũng phải rùng mình: "Cầu thủ 18 tuổi Rizki Nur Fadhilah có khả năng đang bị bắt cóc ở Campuchia. Vụ việc thu hút sự quan tâm khi cha mẹ của Rizki Nur Fadhilah tìm kiếm sự giúp đỡ".
Nghe mà thấy xót xa luôn á! Theo lời kể của ông Dedi Solehudin (42 tuổi) - bố của Rizki, mọi chuyện bắt đầu từ một lời mời chơi bóng đá ở Medan (Indonesia) từ một người quen trên Facebook tự xưng là quản lý CLB.
"Ban đầu, con trai tôi nói rằng cháu có hợp đồng 1 năm để chơi bóng đá ở Medan. Ngày 26/10, cháu rời đi", ông Dedi chia sẻ.
Nhưng plot twist ngoài tưởng tượng là khi đến Medan, cậu bé bị đưa đến Malaysia và cuối cùng là Campuchia. Sau đó, Rizki ngay lập tức được lệnh phải làm việc.
Tại Campuchia, Rizki phải làm việc mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Công việc của Rizki là tìm cách liên lạc được với những người giàu có ở nước ngoài và thuyết phục họ chuyển tiền. Nghe xong mà lạnh gáy luôn, đây rõ ràng là ổ lừa đảo rồi!
May mắn là Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Indonesia (APPI) đã lên tiếng ngay khi có thông tin về vụ việc. APPI kêu gọi cơ quan chức năng Indonesia xác minh vụ việc và tiến hành các biện pháp nếu cần để đưa Rizki Nur Fadhilah về nước.
Nguồn: soha.vn
Trang Detik News (Indonesia) vừa đưa tin khiến ai cũng phải rùng mình: "Cầu thủ 18 tuổi Rizki Nur Fadhilah có khả năng đang bị bắt cóc ở Campuchia. Vụ việc thu hút sự quan tâm khi cha mẹ của Rizki Nur Fadhilah tìm kiếm sự giúp đỡ".
Nghe mà thấy xót xa luôn á! Theo lời kể của ông Dedi Solehudin (42 tuổi) - bố của Rizki, mọi chuyện bắt đầu từ một lời mời chơi bóng đá ở Medan (Indonesia) từ một người quen trên Facebook tự xưng là quản lý CLB.
"Ban đầu, con trai tôi nói rằng cháu có hợp đồng 1 năm để chơi bóng đá ở Medan. Ngày 26/10, cháu rời đi", ông Dedi chia sẻ.
Nhưng plot twist ngoài tưởng tượng là khi đến Medan, cậu bé bị đưa đến Malaysia và cuối cùng là Campuchia. Sau đó, Rizki ngay lập tức được lệnh phải làm việc.
Tại Campuchia, Rizki phải làm việc mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Công việc của Rizki là tìm cách liên lạc được với những người giàu có ở nước ngoài và thuyết phục họ chuyển tiền. Nghe xong mà lạnh gáy luôn, đây rõ ràng là ổ lừa đảo rồi!
May mắn là Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Indonesia (APPI) đã lên tiếng ngay khi có thông tin về vụ việc. APPI kêu gọi cơ quan chức năng Indonesia xác minh vụ việc và tiến hành các biện pháp nếu cần để đưa Rizki Nur Fadhilah về nước.
Nguồn: soha.vn