NgocNho2870
New member
Ở trận gặp Hà Nội T&T, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt đã có loạt hành động "khó đỡ" để cầu may, nhưng tiếc là vẫn không xoay chuyển được tình thế.
HAGL bước vào trận đấu với Hà Nội T&T trong tâm thế khá "căng não". Hầu như ai cũng dự đoán CLB Phố Núi sẽ lại phải ôm hận trước đội bóng thủ đô.
Có lẽ vì thế mà ngay cả khi tiếng còi khai cuộc chưa vang lên, thủ môn Minh Nhựt đã bắt đầu "nghi lễ" cầu may của mình rồi. Anh chàng tiến thẳng tới cột gôn bên trái, tựa đầu vào đó và ôm khá lâu như đang thầm khấn điều gì đó. Nhìn cũng thấy tội nghiệp luôn
Xem clip trận Hà Nội T&T 2-0 HAGL
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Đến phút 42, sau khi phạm lỗi với Samson và phải đối mặt với quả penalty của tiền đạo ngoại này, Minh Nhựt lại tiếp tục có động tác "lạ lùng". Thủ thành HAGL chắp hai tay trước ngực khá nhanh rồi mới trở về vạch gôn để chuẩn bị bắt bóng.
"Trước trận đấu, em tiến tới cột gôn như vậy là để cầu may mắn, phước lành. Còn khi chuẩn bị bắt penalty, em chắp 2 tay lại khấn như vậy là theo đạo Phật, cũng để cầu an" – Minh Nhựt chia sẻ sau trận thua Hà Nội T&T.
Như vậy là những hành động kỳ lạ của Minh Nhựt đều xuất phát từ việc muốn tìm kiếm vận may và bình an khi phải đối đầu với một đối thủ quá mạnh. Thực ra thì chuyện cầu may cũng hay xảy ra lắm trong làng thể thao, đặc biệt là bóng đá mà.
Nhớ lại SEA Games 28, Phi Sơn rồi Mạc Hồng Quân cũng từng đổi giày liên tục để tìm vận may nhưng đáng tiếc cũng không thành công
Trở lại với Minh Nhựt, anh chàng không chỉ thủng lưới 2 bàn mà còn là người phạm lỗi với Samson, dẫn đến tình huống penalty để chủ nhà mở tỷ số luôn. Nói về tình huống này, Minh Nhựt cho biết mình không hề phục quyết định của trọng tài.
Thủ thành này cho rằng pha bóng không rõ ràng chút nào, trong khi thế trận lại căng thẳng như vậy thì trọng tài lại thổi phạt đền, khiến HAGL gặp bất lợi quá
Nguồn: soha.vn