MeoCoco4970
New member
Chuyến "phượt" đến sân Leicester City của Chelsea quả là đầy drama đúng nghĩa Mà nói thật, nếu không có chút may mắn thì đội của HLV Lampard đã phải "về vườn" với bàn tay không rồi đó.
Trận mở màn vòng 25 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Leicester đúng là "bữa tiệc" visual dành cho các fan hâm mộ Cả hai đội đều "lên đồng" với lối chơi tấn công cực gắt, cứ ăn miếng trả miếng suốt 90 phút không ngừng nghỉ luôn á.
Nhưng mà hơi phí vì dù tạo ra một đống cơ hội, hiệp 1 vẫn kết thúc với tỉ số trắng Tiền đạo trẻ Tammy Abraham ngay từ đầu trận đã có tận 2 tình huống "xịt" đau lòng - lần đầu tự vấp chân (facepalm moment), lần sau thì không chạm được bóng dù chỉ cách khung thành có 2 mét thôi.
Leicester cũng không hề "dễ bắt nạt" tí nào nhé. Với lợi thế sân nhà, họ pressing tầm cao cực gắt và tạo ra cơ hội nguy hiểm, cụ thể là pha phối hợp tốc độ ánh sáng giữa Perez và Vardy cuối hiệp. May mà có Willy Caballero - người thay thế Kepa Arrizabalaga - bay người ra thu hẹp góc sút, không thì lưới Chelsea đã "rung lên" rồi.
Sang hiệp 2, Chelsea bất ngờ mở tỉ số từ một pha bóng cố định. Từ đường chuyền ở chấm phạt góc, Antonio Rudiger nhảy cao hơn hết mọi người Leicester, đánh đầu tung lưới thủ thành Kasper Schmeichel cực đỉnh
Nhưng mà vui chưa được bao lâu thì Leicester "phản đòn" liền tay Từ phút 55 đến 65, Leicester cầm bóng như muốn "nuốt chửng" Chelsea luôn. Họ ghi liền 2 bàn thắng ngược dòng nhờ công của Harvey Barnes và Ben Chilwell. Trong đó, tình huống Willy Caballero lao ra hài hước nhất quả đất Ông thủ môn 38 tuổi phán đoán sai điểm rơi bóng nên không kịp về bảo vệ khung thành.
Lúc này, từ hero Caballero suýt thành villain của Chelsea rồi
Nhưng may quá, trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc", Rudiger lại xuất hiện như "soái ca" giải cứu Chelsea. Hàng thủ Leicester có lẽ vẫn ngủ quên nên không kèm trung vệ người Đức này, để anh thoải mái bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2
Vào những phút cuối, cả Chelsea lẫn Leicester vẫn lao vào tấn công không khoan nhượng nhưng không có thêm bàn thắng nào nữa. Tỉ số hòa 2-2 có lẽ đã làm hài lòng mọi fan theo dõi trận đấu này rồi
Nhờ cùng nhau "chia điểm", Leicester và Chelsea vẫn giữ vững vị trí thứ 3 và thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh sau 25 vòng đấu nhé.
Nguồn: kenh14.vn