Ối giời ơi, tin này nghe mà xót xa quá các bạn ơi! Chỉ mới vài tháng sau khi giành chiếc cúp vô địch trên đất Thái, thủ môn của đội tuyển Curacao đã ra đi đầy bí ẩn ngay trong đêm trước trận đấu với ĐTQG Haiti.
Jarzinho Pieter, thủ thành của ĐTQG Curacao - đội bóng từng đánh bại tuyển Việt Nam mình ở trận chung kết King's Cup 2019 vừa qua đời đột ngột tại khách sạn Port-au-Prince, nơi toàn đội đang ở. Anh ra đi ngay trước trận đấu với Haiti ở bảng D giải đấu CONCACAF Nations League 2019-20 luôn.
Theo nguồn tin thì ngay sau khi đặt chân đến Haiti (hôm 8/9), anh Pieter đã bắt đầu cảm thấy không khỏe. Anh có đi khám bác sỹ luôn, và được xác nhận là không có vấn đề gì nghiêm trọng nên đã về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà plot twist kinh hoàng là sáng 9/9, các đồng đội phát hiện Jarzinho Pieter đã ra đi ngay trên giường ngủ rồi
Đến giờ này, cơ quan pháp y vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác cho cái chết đầy bí ẩn này. Người ta chỉ đoán là có thể anh bị sốt cao giữa đêm thôi.
Mặc dù Pieter chỉ là thủ môn dự bị nhưng sự ra đi đột ngột này vẫn khiến nhiều người thương tiếc lắm. Hồi King's Cup 2019 trên đất Thái, Pieter và đồng đội của anh đã để lại ấn tượng siêu mạnh với lối chơi tấn công đẹp mắt. Ở trận chung kết với Việt Nam, tuy có tên trong danh sách đăng ký nhưng anh không được ra sân.
Số lần Pieter khoác áo ĐTQG cũng không nhiều lắm: chỉ 12 lần từ 2013 đến giờ thôi.
Nguồn: kenh14.vn