Sau khi tạo nên kỳ tích lịch sử với Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022, thủ môn Bùi Tấn Trường đã có buổi livestream chill chill trong ngày cách ly đầu tiên. Và cậu biết không, anh ấy đã kể một câu chuyện khá bất ngờ đó!
Hoá ra, có thời điểm Tấn Trường từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện... chuyển nghề làm streamer LMHT full-time luôn nè!
"Có đợt tui ở nhà 7 tháng (khi mới kết thúc hợp đồng với Becamex Bình Dương), tui mới chuyển sang stream, dự định làm streamer đó mọi người, đầu tư cả dàn máy luôn. Mà mọi người biết không, mỗi lần tui live mà được 100 mắt thôi là tui mừng cực kỳ mừng luôn. Có những lúc một buổi live 3 4 tiếng đồng hồ mà có mười mấy người xem, tôi thực sự rất quý những người mà theo dõi tui từ hồi đó [...]. Có lần view lên được một trăm mấy, rồi hai trăm mấy, bốn trăm mấy, tui mới bảo hôm nay trúng số hay sao mà view nhiều dữ vậy trời. Cảm giác vui quá trời vui đó mọi người."
Real struggle của một streamer mới vào nghề đúng không nào! Thời điểm đó là nửa cuối năm 2019, khi Tấn Trường tan hợp đồng với CLB Becamex Bình Dương mà chưa tìm được đội bóng mới, dẫn đến tình trạng... thất nghiệp luôn á.
Để khuây khỏa, anh chọn cách chơi LMHT và livestream trên Facebook cá nhân. Nhưng mà khởi đầu thì vất vả lắm, có khi chỉ có 10-20 người xem thôi. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng try-hard leo rank và tương tác với fan mỗi ngày.
"Rồi sau này tui ra Hà Nội, tương tác bắt đầu nhiều hơn, nhưng lúc đó tui ít live rồi, mà không ngờ bây giờ, tui live một lúc mà có tận 12k6 người xem rồi [...]."
Tháng 4/2020, khi gia nhập CLB Hà Nội, Tấn Trường mới nhận ra mình "không có duyên" với nghề streamer, vì sự nghiệp bóng đá vẫn còn gọi tên anh. Và giờ thì ai cũng thấy, quyết định quay lại sân cỏ đúng là lựa chọn đỉnh nhất rồi!
Nguồn: gamek.vn