Chuẩn bị bước vào trận tứ kết "căng đét" nhưng với anh chàng thủ môn Real Madrid, trận đấu này không chỉ đơn giản là một trận bóng thôi đâu nha!
Với Thibaut Courtois, đây chắc chắn không phải trận đấu bình thường tẹo nào. Anh sẽ đối đầu với đất nước mà anh đã gắn bó những khoảnh khắc đỉnh nhất sự nghiệp, nơi anh có connection siêu sâu đậm luôn á.
"Với tôi, Tây Ban Nha là quê hương thứ hai. Không dám nói mình là người Tây Ban Nha một nửa, nhưng gần như vậy rồi. Mấy đứa con tôi toàn có hộ chiếu Tây Ban Nha cả. Đây là trận đấu đặc biệt lắm. Bạn bè ở Tây Ban Nha nhắn tin bảo lần này không cổ vũ cho tôi đâu nha Nhưng đây là trận đấu xịn sò, và bọn tôi sẽ cố hết sức để thắng thôi", thủ môn người Bỉ thừa nhận gần đây khi chuẩn bị cho trận cầu đầy cảm xúc này.
Courtois chưa bao giờ giấu giếm tình cảm dành cho Tây Ban Nha, mặc dù vào ngày 11/7 (giờ Việt Nam) này, anh sẽ phải gạt hết sang một bên. Ước mơ lớn nhất của anh luôn là đưa đội tuyển Bỉ lên đỉnh cao, và giờ đây chỉ còn một bước nữa thôi là anh có thể đưa team mình vào top 4 World Cup rồi đó! Để làm được điều đó, anh phải có một màn trình diễn đỉnh cao nữa mới được - thứ đã giúp anh trở thành thủ môn số 1 thế giới.
Anh chàng này nhận ra rõ thử thách này khó đến mức nào. Đối thủ sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha đang có giải đấu hoàn hảo và lọt vào tứ kết với tư cách ứng cử viên vô địch nặng ký. "Tây Ban Nha đã vô địch châu Âu và là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup này, cùng với Argentina và Pháp. Và họ đang chứng minh điều đó. Họ chơi bóng hay, kiểm soát bóng đỉnh, pressing cao sau khi mất bóng. Họ phòng ngự cao và bọn tôi phải cố vượt qua hàng phòng ngự của họ... Với bọn tôi, ưu tiên số 1 là ghi bàn rồi mới đến không để thủng lưới. Nhưng họ có cả đám cầu thủ giỏi trên ghế dự bị nữa, nên phải tập trung 100 phút hoặc hơn để không cho họ khoảng trống. Sẽ không dễ đâu", "thủ môn xuất sắc nhất thế giới" nhận xét.
Bỉ biết rằng họ cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo để loại Tây Ban Nha. Và họ cũng hiểu phần lớn cơ hội phụ thuộc vào khả năng của thủ môn Courtois. Nếu thủ môn số 1 thế giới có thêm một đêm thi đấu đỉnh cao nữa, người Bỉ sẽ tiến gần hơn đến việc tiếp tục giấc mơ World Cup của mình - một giấc mơ mà chính Tibu (biệt danh của Thibaut Courtois) đã theo đuổi trong nhiều năm rồi. Và đó là lý do anh bảo vệ đội của mình: "Mọi người đã sai về chúng tôi rồi. Trận với Ai Cập không tệ đến vậy. Trận với Iran, chúng tôi không ghi được bàn nhưng không chơi tệ. Họ ngồi đó nói chúng tôi thiếu nhịp điệu... Nhưng trong những trận đấu cởi mở hơn, chúng tôi đã chơi tốt mà".
Khi được hỏi về những cầu thủ cụ thể, Courtois khẳng định rằng toàn đội mới là điều quan trọng nhất: "Không chỉ có Lamine và Oyarzabal đâu. Bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha là ví dụ về lối chơi tốc độ cao của họ. Lamine thì vẫn là Lamine, tất nhiên rồi, cậu ấy rất tài năng trong những tình huống 1 vs 1 và chúng tôi sẽ phải kèm sát cậu ấy trong tình huống 2 vs 1, nhưng rất khó ngăn chặn cậu ấy. Cucurella là một cầu thủ tuyệt vời, lùi về phòng ngự rất nhanh khi dâng cao tấn công... Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn đó".
Courtois đang có một kỳ World Cup xuất sắc, giữ vững khung thành đội bóng trong những thời điểm quan trọng, với 13 pha cứu thua theo thống kê của FIFA, 92 pha can thiệp trong vòng cấm và 75 pha can thiệp ngoài vòng cấm tính đến hiện tại.
Nguồn: svvn.tienphong.vn