TitPho4095
New member
Ôi trời, tin này nghe mà lòng đau quá đi! Arne Espeel, thủ thành của Winkel Sport - một CLB đang chơi ở hạng Ba Bỉ, vừa qua đời sau một sự cố siêu hy hữu và đau lòng trên sân cỏ
Trong trận đấu vừa rồi khoác áo đội dự bị Winkel Sport (Winkel Sport B), Arne Espeel ra sân từ phút đầu tiên. Mọi chuyện diễn ra vào đầu hiệp 2, khi đội đang dẫn 2-1. Lúc này, đối thủ được thổi penalty và Arne Espeel đứng trước trọng trách phải cản phá để giữ lợi thế cho đội nhà.
Và chàng thủ môn 25 tuổi đã làm cực đỉnh với pha đổ người đúng hướng, cản phá thành công cú sút 11m! Nhưng bi kịch ập đến ngay sau đó - ngay khi đang ăn mừng chiến công, Arne Espeel bất ngờ lên cơn đau tim và đổ gục xuống sân Đội ngũ y tế lập tức có mặt để đưa anh đến bệnh viện.
Tiếc là mọi thứ đã quá muộn rồi... Anh đã qua đời tại bệnh viện. Tất cả những ai chứng kiến đều vô cùng đau lòng, đặc biệt là bố mẹ và em trai anh - họ đang ở ngay trên khán đài Các trận đấu thuộc giải của Winkel Sport B đã bị hủy ngay lập tức sau biến cố này.
Các đội bóng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thủ thành xấu số. Giám đốc thể thao nơi anh khoác áo, ông Patrick Rotsaert, chia sẻ: "Đây là một thảm họa với tất cả chúng tôi. Arne (Espeel) là một chàng trai đáng yêu, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Chúng tôi ở bên gia đình cậu ấy và toàn thể đội bóng chúng ta".
Nguồn: soha.vn