Thu Minh bồi hồi nhớ thời hát lót ngây thơ năm nào

MochiHong2924

New member
Màn trình diễn xúc động của thí sinh đã khiến Thu Minh bồi hồi nhớ về thời còn đi hát lót đầy gian khổ và ngây thơ ngày xưa.

Vietnam Idol tuần này trở lại với sự góp mặt của giám khảo Bằng Kiều sau hai tuần vắng bóng. Cuối cùng thì anh cũng comeback rồi!

Đêm thi tuần này có chủ đề về những ca khúc của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Đây là một thử thách khó xơi với các thí sinh vì nhạc Thanh Tùng vốn đã qua tay các diva, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, trong đó có thời tuổi trẻ của Thu Minh nữa nha!

Thảo Nhi mở màn đêm thi với ca khúc quen thuộc của Hồng Nhung – Giọt sương trên mí mắt. Cô nàng đã làm mới ca khúc với phong cách rock, đúng chất mạnh mẽ thường thấy, thể hiện lối nhấn nhá, chạy note mới mẻ, thoát khỏi bóng người đi trước. Thu Minh hết lời khen ngợi sự tự tin, chắc chắn của Thảo Nhi còn Bằng Kiều thì bất ngờ vì sự tiến bộ vượt bậc của cô.

2d997a82416d021c6b73.jpg


Sau Thảo Nhi, tới lượt Tùng Dương liều mình chọn ca khúc gắn liền với tên tuổi của diva Thanh Lam – Giọt nắng bên thềm trong phong cách vintage những năm 80s, hát tự sự xen lẫn chút R&B. Thu Minh đã chúc mừng Tùng Dương vì ở tuổi Tùng Dương chị chưa dám hát ca khúc này và cho rằng phải thật từng trải mới cảm và hát được.

65dc3976e062ad01f149.jpg


Màn trình diễn của Tùng Dương đã làm Thu Minh bồi hồi nhớ về thời bé đi hát lót cho quán nhạc sĩ và khi được cố nhạc sĩ Thanh Tùng hỏi về Giọt nắng bên thềm lại ngây ngô trả lời không thích. Hóa ra đó là sự ngây thơ của một thời tuổi trẻ mà giờ nhớ lại thấy cute ghê!

Riêng Bằng Kiều đánh giá phần trình diễn đã vượt qua những cao thủ trước đây. Đỉnh thật sự!

Bá Duy chọn hát Em và tôi với đậm phong cách R&B. Tuy nhiên, phần luyến láy của thí sinh này bị lạc nhịp, gồng gánh, thiếu cảm nhạc, nhưng vớt vát được cú belt quãng 4 đầy cao trào. Cũng may còn kịp cứu vãn!

df9f766afa12181b153b.jpg


Janice Phương phải đón nhận thử thách vô cùng khó khăn khi hát ca khúc Một mình – gắn liền với tên tuổi Hồng Nhung. Đây là ca khúc đòi hỏi phải nhả chữ tinh tế, tròn vành, tự sự, ngay cả người Việt cũng khó nhả chữ tốt ca khúc này.

4945bfa299512c91443a.jpg


Thế nhưng, cô nàng đã lột xác hoàn toàn khi hát nhạc Việt khá trữ tình, nhỏ nhẹ, đối lập với chất R&B mạnh mẽ mọi khi, những luyến láy trong nhả chữ khá mùi, ngọt ra được chất Việt. Quang Dũng đã phải lạy Janice là cụ vì hát được bài này luôn á! Trong khi đó, Bằng Kiều khen cô hát văn minh, đúng nhịp, khiến nhiều ca sĩ Việt Nam, kể cả đàn anh đàn chị phải học hỏi, dù không hiểu gì nhưng vẫn thấy hay.

Trái với các thí sinh khác, Quang Đạt lại sôi động cùng vũ đạo trong ca khúc Hát với chú ve con. Tuy nhiên, màn trình diễn này không gây hứng thú, khiến các giám khảo chưa thấy được dấu ấn gì rõ rệt.

de108f05cd02657b0b18.jpg


Việt Thắng một lần nữa hóa thân hình ảnh lịch lãm, giản dị với ca khúc Trái tim không ngủ yên. Thí sinh này vẫn khá man dại với những luyến láy run riff ngẫu hứng, thêm chất scat của jazz cùng các đoạn chuyển giọng, khiến các giám khảo thích thú vì sự tự tin, văn minh. Smooth quá đi! ✨

a637eced80805d657c5d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top