Từ chàng trai Kon Tum đến Thủ lĩnh sinh viên Sài Gòn
Sinh ra và lớn lên ở thành phố Kon Tum đầy nắng gió, Nguyễn Tuấn Đạt hiện đang là sinh viên năm ba ngành Y đa khoa, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Không chỉ là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường và Á quân Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM, bạn ấy còn là một trong những gương mặt tiên phong tham gia chống dịch tại Sài Gòn trong thời gian vừa qua.
Từ rụt rè đến tự tin - câu chuyện truyền cảm hứng
Là sinh viên ngoại tỉnh vào Sài Gòn học tập, Tuấn Đạt tâm sự: "Còn nhớ lần đầu tiên gặp các bạn, mình cảm giác như bị lạc lõng giữa đám đông vì các bạn quá giỏi và năng động đến mức khiến mình thấy rụt rè. Nhớ nhất những ngày đầu cầm mic phát biểu phải dùng hai tay để đỡ run, chỉ chăm chú vào những nội dung mình chuẩn bị sẵn. Nhưng dần dần mình nhận ra, cần phải lắng nghe mọi người hơn, cần phải gần các bạn hơn nữa. Thế là mình dần tập bỏ một tay xuống, dùng những cử chỉ để biểu đạt suy nghĩ của mình, trao đổi cởi mở hơn."
"Đến bây giờ mình đã tự tin khi gặp lại các bạn, dám nhìn thẳng vào từng người và nở nụ cười với nhau. Đó có lẽ là một câu chuyện nhỏ, nhưng rõ ràng nhất về sự thay đổi của mình" - Tuấn Đạt chia sẻ.
Tuổi trẻ, chúng ta thường thích thú những điều mới lạ, nhưng dần dần những sự mới lạ đó lại khiến chúng ta hoảng sợ vì nó bắt ta phải thay đổi, phải phá bỏ vùng an toàn của mình hoặc lựa chọn dừng lại và chấp nhận. Chính vì suy nghĩ đó, chàng trai này đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhóm ngay từ năm nhất, là thành viên của CLB Môi trường Green+ và tham gia hoạt động ở Hội Sinh viên trường.
Hành trình chinh phục ngôi Á quân Thủ lĩnh Sinh viên
Thành tích đáng nhớ gần đây nhất của Tuấn Đạt là Á quân Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM. Chàng trai chia sẻ: "Qua cuộc thi mình hiểu hơn về công tác Hội, gặp được nhiều bạn thủ lĩnh đến từ các trường đại học, tầm nhìn và những câu chuyện mới của các bạn giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều trước khi nhận trách nhiệm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường."
"Có rất nhiều con đường để tích lũy kinh nghiệm, cơ hội trải nghiệm hay phát triển những kỹ năng thực hành xã hội cho bản thân, nhưng với mình, Hội Sinh viên chính là nơi rèn giũa bản thân, nơi mà mình biết những mặt hạn chế của mình để ngày càng phấn đấu. Đây còn là nơi mà mỗi khi mình ngước nhìn lên sẽ biết còn rất nhiều người giỏi hơn mình, còn rất nhiều câu chuyện mà chỉ khi cố gắng trưởng thành hơn, tầm nhìn của mình mới có thể thấy được" - Tuấn Đạt tâm sự.
Đăng ký tình nguyện như... săn sale
Vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa qua, khi đợt dịch COVID-19 một lần nữa bùng phát đột ngột ở TP.HCM, hơn 100 sinh viên trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã thức xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại quận Gò Vấp, trong đó không thể thiếu chàng Thủ lĩnh sinh viên này.
Tuấn Đạt kể: "Những ngày đầu, các bạn đội mình hỗ trợ công tác nhập liệu, truy vết các đối tượng, dán mẫu xét nghiệm. Đến bây giờ, các bạn được tập huấn sẵn sàng để hỗ trợ thêm khâu lấy mẫu tại các địa phương như một nhân viên y tế thực thụ."
"Lúc đầu, mình nghĩ tâm lý chung đều vẫn còn sợ vì phải trực tiếp tham gia, tiếp xúc với người dân khu vực có ca lây nhiễm, thêm vào đó là cảm giác rất khó khăn khi phải chịu cái nóng của đồ bảo hộ, mồ hôi chảy vào mắt cay xè, làm việc liên tục nhiều giờ liền có khi phải xuyên đêm đến rạng sáng. Nhưng dần dần, các bạn đã quen hơn và quyết tâm hơn. Từ đội hình 5 bạn đầu tiên bây giờ đã có gần 500 bạn đăng ký tham gia, các bạn ví von chờ thông tin đăng ký như việc săn sale, chỉ vừa xuất hiện là đã hết lượt đăng ký" - chàng trai tâm sự.
Nguồn: svvn.tienphong.vn