Hôm 13-5, CNN dẫn nguồn từ quân đội Iraq cho biết thủ lĩnh mới của IS - một anh giáo viên vật lý tên Abu Alaa al-Afri - vừa bị "xóa sổ" trong trận không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu luôn á!
Theo Bộ Quốc phòng Iraq tiết lộ, các chiến đấu cơ của liên quân đã oanh tạc vào một nhà thờ Hồi giáo ở phía bắc thành phố Tal Afar của Iraq, tiêu diệt được luôn thủ lĩnh mới Abu Alaa al-Afri cùng với một "big boss" an ninh cấp cao của IS tên Akram Qirbash - hay còn gọi là "Judge of Judges" (tạm dịch: vua thẩm phán đó các bạn ơi).
Bộ Quốc phòng Iraq không tiết lộ chính xác thời điểm Abu Alaa al-Afri bị tiêu diệt là khi nào. Nhưng một quan chức an ninh cấp cao Iraq (xin giấu tên) cho hay cuộc không kích này diễn ra hôm 12-5 nha!
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - thượng tá Steve Warren cho biết Mỹ đã nắm được thông tin rồi nhưng vẫn chưa xác định được sự thật là gì.
Sở chỉ huy trung tâm Mỹ thì lại nói rằng máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu "không oanh kích vào nhà thờ Hồi giáo như những gì giới báo chí cáo buộc" đâu nhen, theo CNN đưa tin.
"Chúng tôi đã có những biện pháp giảm thiểu đáng kể trong quá trình 'ngắm' mục tiêu cũng như trong suốt thời gian tiến hành các hoạt động hạn chế nguy cơ tiềm ẩn gây thiệt hại tài sản và tính mạng người dân" - Sở chỉ huy Trung tâm giải thích.
Còn phía IS thì vẫn im thin thít, chưa đưa ra bình luận gì hết nha!
>>Chiến lược "độc" giúp Mỹ đối phó Trung Quốc tại Biển Đông
Nguồn: soha.vn