Thủ lĩnh ĐT Pháp thừa nhận "bó tay" với Ronaldo, khó lòng cản được siêu sao này

TieuManHihi

New member
18d90c676169ff7bc102.jpg


HLV tuyển Pháp vừa có màn "thú nhận" khá bất ngờ trước trận đấu quan trọng với Ronaldo và hội anh em Bồ Đào Nha đây!

Sau khi chứng kiến màn "càn quét" đỉnh cao của Ronaldo trong trận đấu với ĐT xứ Wales, cùng với lời tuyên bố sẵn sàng ra sân từ cầu thủ 31 tuổi, HLV Deschamps đành phải thừa nhận: "Có lẽ lúc này, vẫn chưa ai nghĩ ra được cách cụ thể nào để chặn đứng Cris Ronaldo cả.

Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu và muốn 'bắt chết' thì thật sự quá khó khăn luôn á. Bởi thế, chúng tôi không lên kế hoạch đặc biệt nào với đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha hết đâu.

Ai chẳng biết sự nguy hiểm của cậu ấy. Ronaldo sở hữu hai vũ khí cực kỳ đáng sợ là khả năng đánh đầu như "trực thăng" và tốc độ bứt phá kinh hoàng.

Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi có thể hạn chế sức ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên, chắc chắn để làm được thì không hề dễ dàng chút nào".

55e134375fae88da707d.png


Trong trận đấu gặp xứ Wales, CR7 đã có bàn mở tỷ số khiến tất cả phải "câm nín" luôn. Anh bật cao tận 85cm, "lơ lửng" trên không 0,85 giây và đánh đầu với vận tốc 71km/h găm thẳng vào lưới - kiểu gì cũng phải gọi là "phi nhân" rồi! Đó chính là lý do nhiều đối thủ phải "run rẩy" khi đối đầu với anh.

Deschamps cho rằng, trận chung kết sẽ là "cơ hội duy nhất, chỉ đến một lần duy nhất" và thủ môn Hugo Lloris hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Thủ môn của Tottenham cho biết những chiến thắng sẽ giúp người dân lấy lại tinh thần sau khoảng thời gian khủng hoảng vì khủng bố:

"Tôi nghĩ rằng môn thể thao này sẽ giúp người Pháp đoàn kết hơn, đến gần nhau hơn. Tất nhiên, có những giai đoạn khó khăn diễn ra trong năm nay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top