Thư Kỳ vật lộn 9 năm để làm mẹ: Sưng vù mặt mụn, từng rơi vào trầm cảm nặng

Bo003241

New member
Không phải không muốn sinh con, mà thực sự là... không thể!

Nhiều người cứ nghĩ vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân chưa có baby là vì đang "sống ảo" thế giới hai người, hoặc chưa muốn sinh con. Nhưng thật ra, nữ diễn viên "Nhiếp Ẩn Nương" đã chia sẻ đầy xúc động: "Chúng tôi vẫn luôn rất muốn có con, chẳng qua vẫn chưa được như ý mà thôi!".

0d76df743dce7fe6a2e4.jpg


Khi lên talk show, Thư Kỳ kể lại rằng từ 41 tuổi, cô đã bắt đầu "chiến đấu" vì ước mơ làm mẹ. Chị đẹp này sẵn sàng ngưng hẳn mọi hoạt động nghệ thuật 1 năm, từ chối toàn bộ lời mời đóng phim để lo điều trị sức khỏe.

Dân tình mới biết, Thư Kỳ vốn có thể chất dị ứng cực kỳ nghiêm trọng. Để chuẩn bị cơ thể ở trạng thái tốt nhất, cô phải nói lời chia tay với món ăn yêu thích là lẩu và xoài , tuyệt đối không động đến đồ sống, lạnh, cay, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, thậm chí còn kiểm soát tỷ lệ mỡ trong cơ thể ở mức 22%.

Để được làm mẹ, Thư Kỳ tìm đến cả Đông y lẫn Tây y. Mỗi tuần phải châm cứu 3 lần, uống thuốc bắc 2 bữa/ngày suốt nửa năm trời! Không chỉ vậy, mỹ nhân "Ma Thổi Đèn" còn nhiều lần thử tiêm thuốc kích thích rụng trứng, thử IVF (thụ tinh ống nghiệm) đi rồi lại thử...

Nhưng buồn thay, vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân cứ thế đi từ thất vọng này đến thất vọng khác Thậm chí bác sĩ còn kết luận: "Vì vấn đề tuổi tác và cơ thể, tỷ lệ mang thai tự nhiên của Thư Kỳ cực kỳ thấp. Thậm chí có làm IVF thì xác suất thành công cũng cực kỳ nhỏ bé".

a6555d6d828fdb93a239.jpg


Theo QQ hé lộ, năm 2009, khi mới 33 tuổi, Thư Kỳ đã có ý định đông lạnh trứng. Khi tham gia show truyền hình, nữ diễn viên chia sẻ tạm thời chưa muốn làm mẹ nhưng sợ sau này đổi ý nên dự định đông lạnh trứng trước 35 tuổi. Cô nói: "Nếu vẫn chưa tìm được nửa kia thì tôi chắc chắn sẽ làm như vậy". Tuy nhiên, lịch làm việc bận rộn khiến nữ diễn viên chưa kịp thực hiện. Đến khi bước sang 40 tuổi, kết hôn và muốn sinh con thì cơ thể đã không cho phép rồi

Suốt 9 năm trời, từ 41 đến 49 tuổi, Thư Kỳ chật vật tìm mọi cách để được làm mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ, trong quá trình kích thích rụng trứng, cô không dám soi gương vì người sưng vù, mặt mọc đầy mụn , cảm xúc trở nên bất ổn, dễ cáu, thậm chí còn có dấu hiệu trầm cảm nặng. Biết nỗi khổ của đồng nghiệp, Thiên vương Lưu Đức Hoa đã giúp giới thiệu chuyên gia sinh sản hàng đầu Hong Kong nhưng cũng chẳng thể giúp Thư Kỳ được toại nguyện.

cfd95826a3079a8f9f83.jpg


Còn về phía Phùng Đức Luân - ông xã của Thư Kỳ, anh chưa từng gây áp lực cho vợ về chuyện sinh con nối dõi. Trong những năm tháng Thư Kỳ tìm cách mang thai, nam diễn viên cũng từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn để đồng hành cùng vợ, cùng cô kiêng rượu, kiêng thuốc, điều chỉnh lịch làm việc, nghỉ ngơi.

Mỗi lần Thư Kỳ buồn vì không thể mang thai, Phùng Đức Luân đều ở bên an ủi: "Dù không có con cái, cuộc sống của chúng ta vẫn viên mãn mà. Người anh cưới là chính bản thân em, có con hay không cũng không sao". Chồng quốc dân thật sự!

Đến năm 2024, vợ chồng Thư Kỳ quyết định không tiếp tục điều trị nữa, thay vào đó là cân nhắc về việc nhận nuôi một bé. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận hối hận vì đã quá cố chấp, tự giày vò mình suốt thời gian qua.

Mặc dù tiếc nuối vì không thể mang thai, sinh con nhưng Thư Kỳ lại khiến người ta phải ghen tị khi có được ông xã điểm 10 chấm và sự nghiệp ngày càng thăng hoa ✨ Cô không chỉ ghi dấu ấn với vai trò diễn viên mà còn nhận được cúp Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Busan ngay từ tác phẩm đầu tay luôn!

74272acc672100def73d.jpg


0b44b298cd2252091dca.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top