CauVuiNgoan
New member
Úi giời ơi, so với mấy tập trước thì tập 10 "Thư Ký Kim" này tuy làm hội nhân vật hoang mang tới mức muốn quỳ nhưng lại khiến khán giả thấy hơi… trống trống á
Bức tranh quá khứ của Lee Young Joon (Park Seo Joon) và Kim Mi So (Park Min Young) trong "Thư Ký Kim Sao Thế" gần như đã hoàn thiện rồi nè! Sau tập 10 vừa lên sóng, chỉ còn đúng một mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh này thôi, đó là lời thú nhận từ chính miệng Lee Young Joon. Bởi vì ở cuối tập này, chính nữ chính Kim Mi So đã tuyên bố cô nhớ ra tất tần tật mọi thứ luôn. Chỉ vài giây sau câu nói ấy, cô ấy lăn đùng ra ngất luôn vì cú sốc tinh thần quá mạnh
Kim Mi So nhớ ra mọi chuyện, rồi ngất luôn một phát
Ở cuối tập trước, Kim Mi So đã gọi Lee Young Joon là "Sung Hyun oppa" á. Trong giấc ngủ mơ màng, anh đã đáp lại tiếng gọi của Kim luôn. Nhận ra mình vừa nói lỡ miệng, Lee liền phủ nhận tất cả nghi ngờ của Kim vì anh "không muốn Mi So phải rơi lệ thêm lần nào nữa" (chạm tim quá trời ). Ngày hôm sau, Kim đến tìm phu nhân - mẹ của Lee - nhưng bà cũng chối bay chối biến chuyện con trai đổi tên.
Sau đó, Kim có đụng độ Lee Sung Yeon (Lee Tae Hwan), anh ta đem trả lại cô cuốn nhật ký. Nhưng cuốn nhật ký này vẫn không thể giúp anh ta lấy lại ký ức gì cả. Nhìn trên bàn có hai tấm ảnh chụp hai anh em nhà Lee lúc nhỏ, Kim hỏi Lee Sung Yeon đâu là ảnh của anh. Lee Sung Yeon chỉ vào tấm bên trái, nhưng "oppa" lúc nhỏ của Kim lại là đứa trẻ ở bức ảnh bên phải, hay chính là Lee Young Joon hiện tại luôn đó!
Kim càng ngày càng chắc kèo Lee Young Joon chính là Lee Sung Hyun. Đến nhà Lee và thấy anh đang... mặc đồ bơi (fan nữ screaming ), cô xúc động, xót xa khi thấy rõ hai vết sẹo trên cổ chân anh. Về phía Lee Sung Yeon, đến cuối tập phim, anh ta sốc tận óc khi được mẹ kể rằng mình không phải là đứa trẻ bị bắt cóc năm xưa. Lee Sung Yeon thẫn thờ đi tới buổi showcase của công ty và ngồi cạnh Kim, anh ta vẫn chưa thể tin những gì mình vừa nghe.
Trong khi đó, Kim vẫn tập trung theo dõi màn ảo thuật trên sân khấu. Nhưng mà ối giời, ánh sáng lập lòe của sân khấu cùng sự xuất hiện của một vị khách mời nữ đi đôi giày đỏ đã khiến cô nhớ lại người phụ nữ từng bắt cóc cô ngày xưa. Những ký ức kinh khủng nhất ập đến, Kim nói rằng cô đã nhớ ra tất cả nhưng ngay sau đó ngất xỉu tại chỗ luôn Lee Sung Yeon cố lay cô dậy. Lúc này, Lee Young Joon chạy tới, đẩy anh trai mình ra khỏi người Kim, ôm lấy cô và cố lay cô dậy (drama quá mức cho phép ).
Tụt mood vì cái ending hơi... lúng túng?
Nhìn chung thì những diễn biến tréo ngoe, kịch tính trong tập 10 "Thư Ký Kim" vẫn còn khá rập khuôn giống như nhiều bộ phim ngôn tình khác vậy á. Ở những tác phẩm thuộc thể loại này, người xem cũng không đòi hỏi cao lắm ở cách thể hiện cao trào của đạo diễn, biên kịch đâu, miễn sao nam chính vẫn là hoàng tử giải cứu công chúa đúng lúc nguy hiểm nhất là ổn rồi. Nhưng mà việc phục hồi ký ức quá đột ngột rồi lăn đùng ra ngất của Kim Mi So vẫn là một chi tiết "sống sượng" khó mà phủ nhận được nha
Nguồn: kenh14.vn