Chị đẹp Thư Kỳ vừa khiến dân tình "đứng hình" khi công khai xin vai ngay tại Liên hoan phim Bắc Kinh. Không trang điểm, giảm cân và giữ thái độ khiêm tốn - đó mới là mindset chuẩn của nữ diễn viên vừa bỏ túi giải "Đạo diễn mới xuất sắc" tại Kim Tượng lần thứ 44 với phim "Girl" đây!
Xuất hiện tại sự kiện trong bộ vét lụa xanh nhạt thanh lịch, Thư Kỳ toả sáng với vibe sang chảnh nhưng không hề phô trương. Dù chiếc áo khoác che kín, nhưng khí chất của một chủ tọa ban giám khảo vẫn cực "bén". Đặc biệt là sau khi rinh về giải đạo diễn mới tại liên hoan phim quốc tế, phong thái của chị đẹp càng thêm trưởng thành và quyền lực
Plot twist đỉnh nhất là Thư Kỳ - với tư cách chủ tịch ban giám khảo - lại chủ động "săn" vai diễn từ một đạo diễn trẻ ngay tại sự kiện luôn! Khi nghe đạo diễn trẻ thuyết trình kịch bản về tình cảm và sự chuộc lỗi của ba thế hệ phụ nữ, chị đẹp xúc động đến mức cầm micro lên và nói thẳng luôn: "Đạo diễn ơi, sau event nhớ liên hệ người đại diện của tôi nhé! Tôi thích kịch bản này lắm!"
Để thể hiện sự chân thành 100%, Thư Kỳ không ngại "tự dìm" bản thân: "Giờ trang điểm thì tôi trông rất xinh, nhưng không trang điểm nhìn như 50 tuổi luôn - độ tuổi perfect cho nhân vật đó. Tôi còn sẵn sàng giảm thêm 4-5kg nữa cho vai này!". Cả hội trường vỗ tay rần rần, video viral khắp mạng xã hội ngay lập tức
Nhìn từ góc độ khác, hành động này không hề làm giảm đẳng cấp của Thư Kỳ mà ngược lại còn cho thấy chị coi trọng nghề nghiệp hơn tài sản, nhan sắc hay danh tiếng. Là một nữ diễn viên quốc tế với nguồn lực "khủng", chị hoàn toàn có thể chọn những vai "dễ ăn tiền" và giữ image "nữ thần". Nhưng thay vào đó, chị lại bị thuyết phục bởi một câu chuyện hay từ đạo diễn mới, đồng cảm với những tổn thương và sự kiên cường của nhân vật, sẵn sàng buông bỏ hình ảnh hào nhoáng để tranh thủ cơ hội này.
Gần 30 năm trong nghề, Thư Kỳ vẫn giữ nguyên passion và sự tôn trọng dành cho những kịch bản chất lượng. Chị chứng minh rằng giá trị của một vai diễn hay luôn quan trọng hơn vẻ ngoài hay danh tiếng. Hồi trẻ, chị từng vướng scandal, vấp ngã và struggle trong dư luận. Nhưng sau khi giành nhiều giải lớn, trên sân khấu trao giải với đôi mắt đẫm lệ, chị nói: "Tôi muốn mặc lại tất cả những bộ quần áo tôi đã cởi ra, từng cái một". Phải mất hơn một thập kỷ chị mới thực hiện được lời hứa này
Trong một interview, Thư Kỳ thẳng thắn: "Mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng; nếp nhăn là câu chuyện của kinh nghiệm, không phải khuyết điểm". Chị không cố giả trẻ hay diễn xuất hoàn hảo, mà chấp nhận bản thân chân thật nhất và sẵn sàng buông bỏ mọi thứ giả tạo vì vai diễn. Sự thẳng thắn này rare lắm trong showbiz đấy! Ngược lại, nhiều celeb giờ dù đã ngoài 40 vẫn cố giữ image "hack tuổi", dựa vào thẩm mỹ, filter và photoshop quá đà, sống trong ảo tưởng "không bao giờ già" mà không dám đối diện thực tế.
Qua hành động này, Thư Kỳ đã prove cho cả thế giới thấy: sự tự tin của diễn viên không đến từ nhan sắc, fame hay status, mà đến từ lòng kính trọng vai diễn và sự chân thành trong nghề. Vẻ đẹp tuổi 50 nằm ở sự minh mẫn, điềm tĩnh, thanh thản và kiên định từ kinh nghiệm. Thư Kỳ biết mình muốn gì và dám buông bỏ những thứ không cần thiết, không bao giờ bị gò bó bởi ý kiến bên ngoài. Đối với một diễn viên thực thụ, vai hay nhất luôn là vai tiếp theo và với một người phụ nữ khôn ngoan, tuổi đẹp nhất luôn là hiện tại
Nguồn: svvn.tienphong.vn