Ai mà ngờ, hồi lớp 5 cày tiếng Hàn chỉ để viết tên idol cho đúng và flex trước bạn bè, giờ Tiến Huy đã "lên đời" thành thủ khoa và còn được bắt tay, chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc luôn nè!
Chàng trai Hà thành "lột xác" thành thủ khoa
Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 2001) vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghe xịn xò đúng không nào!
"Trở thành thủ khoa là điều mình chưa bao giờ dám mơ" - Huy tâm sự với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Với thành tích "bá đạo" trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa, Huy được chọn làm thủ khoa xuất sắc của Hà Nội năm nay, được vinh danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tháng 10. Trùng hợp là đây cũng là nơi cậu và gia đình hay ghé thăm mỗi năm để "cầu may" cho học hành. Định mệnh quá trời! ️
Từ fan K-Pop thành... "robot học tập" có tâm nhất quả đất
Huy kể rằng việc chọn ngành này là "100% tình yêu và đam mê với tiếng Hàn". Từ bé cậu đã mê mệt nhạc K-Pop, phim Hàn, show thực tế, ẩm thực và cả style thời trang xứ Kim chi nữa.
Năm lớp 5, cậu tự học bảng chữ cái Hàn để ghép tên idol và diễn viên yêu thích. Lên cấp 2-3, cậu còn "làm thầy" dạy bạn bè những câu tiếng Hàn cơ bản. Đam mê đến mức ai cũng biết luôn là Huy sẽ theo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc mà không cần hỏi!
Nhưng đừng tưởng có đam mê là đủ nhé! Huy chia sẻ bí kíp thành công chính là "chăm chỉ" và "có kế hoạch". Còn năng khiếu bẩm sinh chỉ là "buff phụ" thôi.
Năm nhất, khi bị choáng ngợp với lịch học dày đặc của sinh viên ngoại ngữ, cậu đã lập kế hoạch hoàn thành deadline sớm hơn 2-3 ngày, thậm chí cả tuần. Thời gian biểu của cậu chi tiết từng giờ, kể cả việc ăn ngủ, vệ sinh cá nhân. Không thế thì "toang sớm" mất!
"Đến giờ học thì phải học, không được để điện thoại, mạng xã hội hay những việc khác chi phối. Có những thời gian căng thẳng, mình thấy bản thân như một con robot được lập trình" - Huy nói. Nghe nghiêm túc vậy thôi chứ hiệu quả "xịn sò" lắm đó các bạn ơi!
Bội thu giải thưởng và cơ hội "trời cho"
Suốt 4 năm đại học, Huy ẵm trọn học bổng, thêm cả học bổng từ các doanh nghiệp Hàn như ngân hàng NongHyup, quỹ Pony Chung. Cậu còn giành hơn 10 giải về nghệ thuật, lồng tiếng, thuyết trình, đố vui, viết luận do trường, Đại sứ quán Hàn Quốc và các đơn vị khác tổ chức. Đỉnh của chóp luôn!
Năm 2021, Huy trở thành thành viên chương trình "Cùng nói tiếng Hàn" trên VTV7. Công việc này đòi hỏi phát âm chuẩn và diễn xuất tự nhiên - một thử thách mới mẻ nhưng siêu thú vị!
Năm 2022, cậu đạt giải Nhì khu vực Đông Nam Á của cuộc thi viết tiếng Hàn "Sungkyun Hangul Essay" do Đại học Sungkyunkwan tổ chức. Nhờ giải này, cậu có chuyến du lịch trải nghiệm tại Hàn Quốc mùa hè 2022 và tham gia vòng chung kết thế giới năm 2023, giành tiếp giải Nhì.
Lần đầu đặt chân đến đất nước "yêu xa" từ bé, Huy cảm thấy vừa quen vừa lạ, xúc động khó tả. Chuyến đi này đã thêm "nhiên liệu" cho động lực phấn đấu của cậu!
Năm ba đại học, Huy thi đạt chứng chỉ TOPIK 6 - mức cao nhất của bảng đánh giá năng lực tiếng Hàn và là "mục tiêu trong mơ" của biết bao người! Điểm số "khủng" của cậu được share trong hội nhóm ôn thi TOPIK và nhận vô số lời khen từ cộng đồng. Khoảnh khắc đó giúp cậu tự tin hơn và mạnh dạn thi thố nhiều cuộc thi tiếng Hàn hơn.
Khoảnh khắc "như đang mơ" với Tổng thống Hàn Quốc
Đặc biệt nhất phải kể đến tháng 6/2023, khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và ghé thăm Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chính là một trong năm bạn trẻ vinh dự được ngồi cạnh và trò chuyện trực tiếp với Tổng thống Yoon và phu nhân Kim!
Đây là hai người mà cậu thường thấy trên thời sự Hàn Quốc. Vậy nên khi biết tin được gặp mặt, cậu thấy "như đang mơ". Trong buổi chạy thử chương trình, cậu hồi hộp đến mức... đau dạ dày luôn!
"Khi chờ Tổng thống và phu nhân bước vào, mình thấy rất run. Nhưng khi cả hai bước vào với nụ cười thân thiện, mọi cảm giác hồi hộp trước đó đều biến mất. Đặc biệt là sau khi Tổng thống nói 'Xin chào' bằng tiếng Việt" - Huy nhớ lại.
Làm việc đúng chuyên ngành ngay từ khi còn "tập tành"
Thời sinh viên, Huy làm đủ thứ liên quan đến ngành học: gia sư tiếng Hàn, phiên dịch cho chương trình có nghệ sĩ Hàn Quốc, biên dịch báo và dự án game, hỗ trợ chụp ảnh quảng cáo của công ty Hàn, đi thực tập tại LG Display Hải Phòng và nhận danh hiệu "Thực tập sinh xuất sắc"... Resume xịn xò quá đi mất!
Trước khi tốt nghiệp nửa năm, Huy đã bắt đầu làm việc tại Hiệp hội người Hàn tại Hà Nội với nhiệm vụ biên phiên dịch và quản lý, vận hành các lớp văn hóa cho người Hàn Quốc.
Ban đầu cậu cũng gặp khó khăn khi phải nhận điện thoại phản ánh từ người Hàn, hay phiên dịch trong các cuộc gặp lãnh đạo cơ quan, ban ngành. Không khí nghiêm túc khiến cậu càng căng thẳng hơn.
Nhưng sau nhiều lần "thực chiến", cậu đã rút ra bài học và những trở ngại cũng giảm bớt. Cậu khiêm tốn cho rằng bản thân còn thiếu sót nên phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Mục tiêu tiếp theo: Chinh phục xứ Kim chi!
Trong tương lai gần, Huy dự định thử sức ứng tuyển học bổng để học nâng cao tại Hàn Quốc. Nếu không đậu, cậu sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.
Cậu hy vọng có thể trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul - trường số 1 tại Hàn Quốc, hoặc Đại học Sungkyunkwan - ngôi trường đã giúp cậu hiện thực hóa ước mơ đến Hàn Quốc và là bối cảnh của bộ phim nổi tiếng "Chuyện tình ở Sungkyunkwan".
Chúc Huy sớm đạt được ước mơ nhé! Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn