Thủ khoa trường Tự nhiên gửi thông điệp Tết 2024: Cứ tò mò là tri thức sẽ đến

6dcf47218a76a84cfb98.webp


Trước Tết Nguyên đán 2024, Hoàng Khang nhận được tin vui "bom tấn" - trúng tuyển tiến sĩ từ ba trường đại học top đầu thế giới luôn! Với GPA 3.96/4.0 khủng khiếp, cậu tốt nghiệp thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS), Đại học Quốc gia TP.HCM và còn có bài báo được chấp nhận tại hội nghị học máy đỉnh của chóp nữa nha!

Tháng 11 năm ngoái, Nguyễn Hoàng Khang officially tốt nghiệp loại Xuất sắc chương trình Tài năng ngành Toán học, khoa Toán – Tin học. Cậu được vinh danh là thủ khoa của trường trong số hơn 1700 bạn sinh viên tốt nghiệp cùng đợt. Xịn sò không chịu nổi!

df898202d3f4bb9e3702.jpg


Bảng thành tích của chàng trai sinh năm 2001 này sáng rực với gần 20 danh hiệu, giải thưởng trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa. Flex nhẹ thôi mà choáng váng luôn á! ✨

Một tuần trước Tết, Khang về Nha Trang tham gia chương trình hướng nghiệp cho các em học sinh tại trường cũ - THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Dù bận rộn đến mấy, đây vẫn là hoạt động mà cậu không muốn bỏ lỡ suốt nhiều năm. Tấm gương cho các bạn trẻ đây rồi!

1a42275721d4b1f9c97d.jpg


Khang vừa nhận được thư chấp nhận chương trình tiến sĩ từ ba trường tại Mỹ gồm: ngành Khoa học máy tính tại Đại học Northeastern, ngành Toán từ Đại học Duke và ngành Khoa học dữ liệu từ UC San Diego. Cả ba chương trình đều nằm trong top 20 của ngành mà Khang theo đuổi. Vì thời điểm này vẫn còn sớm so với lịch công bố kết quả, nên cậu đang hồi hộp chờ tin từ các trường còn lại nè!

Hiện tại, Khang đang làm việc tại một công ty phần mềm với công việc chính là nghiên cứu về các mô hình trí tuệ nhân tạo. Cậu đã trúng tuyển và làm việc theo chương trình AI Residency từ khi còn là sinh viên năm ba.

Kéo dài 24 tháng, AI Residency là chương trình tuyển dụng tài năng đặc biệt, tuyển chọn sinh viên, nghiên cứu sinh trẻ, hỗ trợ các bạn nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và học máy. Qua đó tạo điều kiện để các bạn apply học bổng tiến sĩ tại nước ngoài.

e017ec279f04381141a7.jpg


Năm Quý Mão vừa qua là một năm nhiều dấu ấn với chàng trai Khánh Hòa này. Tháng 7/2023, Khang có chuyến đi Hawaii để tham dự hội nghị International Conference on Machine Learning (ICML) với tư cách tác giả chính của một bài báo.

Được xem là một trong ba hội nghị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực học máy, tại ICML 2023, Khang có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với những nhà khoa học, giáo sư đầu ngành từ nhiều trường đại học danh tiếng. Cậu nhận về nhiều lời khích lệ, động viên từ mọi người và thêm tự tin nộp hồ sơ làm nghiên cứu sinh tại Mỹ.

8ac3181cec91e012e769.jpg


Khang có lẽ là một điển hình của câu "cứ theo đuổi thứ mình thích, rồi điều gì tới sẽ tới". Khi còn là học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, cậu từng đạt giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và chứng chỉ IELTS 8.0. Thành tích này giúp cậu được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học.

Trước những lời khuyên và thậm chí thắc mắc từ nhiều phía, Khang chỉ xem xét nộp hồ sơ vào ngành Toán học của hai đại học quốc gia ở hai đầu đất nước. Dù quê gốc ở Hà Nội, cậu sau đó chọn Đại học Quốc gia TP.HCM để gần gia đình hơn.

Nhớ lại quyết định theo đuổi một ngành khoa học cơ bản ở tuổi 18, Khang chia sẻ: "Mình rất yêu thích và đam mê Toán, dù học trong thời gian dài cũng không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản. Lúc đó mình nghĩ rằng, nếu được theo đuổi đam mê, chắc cuộc sống cũng không tệ".

Lựa chọn của Khang nhận được sự tôn trọng và ủng hộ từ người thân. Anh trai cậu - một cựu học sinh chuyên Vật lý từng nhận học bổng toàn phần du học Nga - là tấm gương và nguồn cảm hứng để cậu noi theo. Còn trong gia đình, mẹ là người mà cậu gắn bó và thân thiết nhất.

"Mình đã rất vui khi biết tin là thủ khoa toàn trường, một phần bởi mình biết mình đã làm mẹ tự hào", Khang tâm sự.

5d26048fd38f245ef351.jpg


Suốt thời gian đi học xa nhà, bố mẹ luôn động viên và hỗ trợ cậu. Khi phải học tại nhà gần hai năm vì dịch bệnh, bố mẹ đã luôn đảm bảo mọi điều kiện để cậu có thể tập trung học. Bố mẹ cũng thường gửi đồ ăn từ quê lên trường để cậu bớt nỗi nhớ nhà, gọi điện hỏi thăm mỗi tuần, luôn dặn dò con trai giữ sức khỏe và học tập tốt.

Một phương pháp học tập hiệu quả mà Khang áp dụng là cố gắng kết nối những kiến thức mới với những nội dung đã biết trước đó. Việc này giúp cậu hiểu rõ hơn tại sao nội dung bài học đó lại quan trọng và cảm thấy như được lấp đầy những lỗ hổng kiến thức của bản thân.

Khang còn cố gắng tự hình tượng hóa hay liên hệ thực tế những kiến thức được học. Theo cậu, ngành Toán học có nhiều định nghĩa và tính chất mà mọi người nghĩ là khô khan nhưng tất cả đều có tính ứng dụng trên thực tế. Ví dụ, đạo hàm có thể dùng để tính vận tốc, hay tích phân có ý nghĩa ứng dụng tính diện tích. Học mà hiểu được "vì sao" thì mọi thứ đều ez hơn nhiều!

Ngay từ năm nhất, Khang đã chủ động đề xuất với giảng viên việc muốn tham gia nghiên cứu khoa học. Ban đầu, cậu thực hiện đề tài về Toán học thuần túy rồi dần thử sức với Toán ứng dụng bởi muốn đa dạng lĩnh vực nghiên cứu.

Với niềm đam mê cùng sự chăm chỉ, Khang đạt học bổng tất cả các học kỳ của trường và học bổng của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Cậu cũng từng giành giải Nhất Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc, hiện là tác giả chính của hai công bố quốc tế tại các hội nghị danh tiếng trong lĩnh vực của mình.

dd93c22f48bc0cc984d1.jpg


Khang tự miêu tả bản thân là một người thân thiện, thích kết bạn và muốn được chia sẻ. Bên cạnh vai trò tư vấn viên tại chương trình hướng nghiệp ở trường cũ, cậu có nhiều năm gắn bó với trại hè Math and Science Summer Program (MaSSP) dành cho học sinh phổ thông với vai trò người hướng dẫn (mentor) môn Toán.

Khi gặp căng thẳng trong học tập và công việc, Khang thường chọn cách nghỉ ngơi và giải trí, bởi nếu tiếp tục cũng không hiệu quả. Cậu thường chơi game cùng bạn, đi xem phim, tập thể thao, đi hẹn hò, hoặc đơn giản là đi ngủ để tinh thần cảm thấy tốt hơn. Balance life chính là chìa khóa nha! ⚖️

"Mình từng lọt top 5% người chơi hay nhất thế giới của game online CS:GO đấy", Khang hãnh diện kể. Cậu cũng đã từng đạt Huy chương Vàng bộ môn Cờ vua cấp tỉnh và Huy chương Vàng tại giải đá bóng thời học cấp ba. Đa tài thật sự luôn!

d1df4f535b219a18fb02.jpg


Học giỏi, đa tài và quảng giao là những gì mọi người thường nghĩ về Khang. Nhưng chàng trai này cũng từng có những lúc nghi ngờ bản thân và sợ đối diện với thất bại.

"Khi thi học sinh giỏi quốc gia, mình đã lo lắng rất nhiều về kết quả. Khi học lớp Tài năng, đôi lúc mình nghĩ bản thân không đủ giỏi. Khi bắt đầu làm nghiên cứu, mình lại không chắc chắn có đủ khả năng để theo đuổi thứ mình thích", cậu chia sẻ. Ai cũng có lúc không tự tin thôi mà, bình thường lắm!



Trong bài phát biểu tốt nghiệp, Khang nhấn mạnh rằng, từ khi là cậu học sinh cấp một, sự tò mò về thế giới xung quanh và khao khát tri thức luôn là động lực lớn nhất để cậu học tập và nghiên cứu. Khi gặp khó khăn hay thất bại, đó vẫn luôn là thứ cổ vũ cậu bước tiếp, để rồi đạt được những thành tựu mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top