SuAngel8181
New member
Dạo này story về thủ khoa ĐH Y Hà Nội 29,5 điểm Nguyễn Hữu Tiến có thể phải hoãn học vì nhận giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo Luật 2013 đang hot rần rần trên mạng. Netizen đang bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý kiến khác nhau luôn ấy
Trong đó có bác Nguyễn Anh Xuân góp ý rằng: "Việc nhập ngũ không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với tổ quốc mà chắc chắn quá trình rèn luyện trong quân ngũ sẽ giúp Tiến trưởng thành lên rất nhiều..."
Để mọi người cùng thảo luận, mình xin phép share luôn ý kiến này nhé!
Gửi lời chúc mừng đến thủ khoa Tiến
Mấy hôm nay ai cũng đang nói về câu chuyện của bạn Nguyễn Hữu Tiến - thủ khoa Y Hà Nội có thể phải tạm ngưng học để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và thật sự câu chuyện này đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người đó!
Đầu tiên, phải nói là hoàn cảnh gia đình khó khăn mà Tiến vẫn vươn lên đạt thành tích khủng như vậy thì đáng được tôn trọng và chúc mừng vô cùng luôn ý Thành công của bạn không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là động lực siêu to cho các bạn học sinh khắp cả nước nữa đó!
Và mình tin chắc một điều, với nền tảng khởi đầu xịn sò như vậy, cộng thêm sự cố gắng không ngừng nghỉ, Tiến chắc chắn sẽ trở thành nhân tài, đóng góp xứng tầm cho đất nước mình trong tương lai
Nên đi nghĩa vụ trước hay sau?
Quay lại câu chuyện chính nhé! Dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ bạn nên nhập ngũ trước khi vào đại học.
Chắc nhiều người khi nghe Tiến nhận giấy gọi nghĩa vụ sẽ feel kiểu: "Ơ hay sao ý, nhân tài thế này mà phải nghỉ học đi lính à? Sau này còn sung sức không? Có phí không?"
Mình không bảo những suy nghĩ đó sai đâu, vì mỗi người có một góc nhìn riêng về vấn đề mà
Nhưng theo mình thì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi người con đất Việt cần ghi nhớ và thực hiện thôi. Dù đang sống trong hoà bình nhưng việc sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc lúc nào cũng quan trọng nha!
Đặc biệt là thời gian gần đây có nhiều vấn đề nóng liên quan đến chủ quyền biển đảo bị xâm phạm thì ý thức nghĩa vụ quân sự càng cần thiết hơn bao giờ hết
18 tháng không phải là quá dài
Phải nói thật là thời gian phục vụ trong quân đội hiện nay của mình chỉ có 18 tháng thôi, chưa đầy 2 năm ấy mà. Khoảng thời gian đó không quá dài đối với một con người, càng không dài so với cả một quá trình học tập đâu!
Và mình dám chắc 18 tháng đó sẽ không hề lãng phí mà ngược lại còn giúp Tiến trưởng thành và rèn luyện tốt hơn rất nhiều nữa
Không chỉ thực hiện đúng quy định pháp luật, việc vào quân ngũ còn là Tiến thực hiện tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Đó là điều đáng tự hào, hãnh diện lắm luôn! Mình sẽ thấy tự hào hơn nữa khi có một thủ khoa toàn diện cả học tập lẫn thực hiện nghĩa vụ cao cả với đất nước
Và đâu có phải vào quân ngũ là không được học đâu? Tiến vẫn có thể học, vẫn phát triển theo đúng sức của mình mà. Nếu bạn phấn đấu tốt thì việc được quân đội cử đi học quân y và trở thành bác sỹ quân y là hoàn toàn có thể xảy ra nhé!
Lịch sử đã chứng minh
Nhìn lại lịch sử của chúng ta, trong nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã có rất nhiều học sinh, sinh viên xếp bút nghiên lên đường cầm súng chiến đấu. Thời gian trong quân ngũ của họ có thể kéo dài hàng chục năm nhưng sau khi gác súng trở về, họ vẫn tiếp tục học tập với kết quả rất tốt, trưởng thành và có những đóng góp to lớn cho đất nước ️
Mình tin chắc chắn, với những gì đã thể hiện, Tiến cũng có thể làm tốt như vậy thôi!
Như những gì mình đã chia sẻ ở trên, mình mong rằng Tiến hãy là một thủ khoa toàn diện trong mắt mọi người - vừa học tập giỏi, vừa thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với dân tộc
Nên nhập ngũ trước khi vào đại học - đó là lời khuyên cuối cùng mình muốn gửi tới thủ khoa Tiến nhé!
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Nguồn: soha.vn