Mộc Nhu, tên thật là Nguyễn Hoài Nhu, hiện đang là sinh viên ngành thiết kế thời trang trường Đại học Văn Lang. Gần đây, cậu bạn này vừa "flex" thành công bộ sưu tập "Lộc Tứ Bình" lấy cảm hứng từ nghệ thuật Làng gốm Việt Nam cực kỳ ấn tượng. Với số điểm đồ án tốt nghiệp cao nhất khóa, Hoài Nhu đã xuất sắc giành luôn thủ khoa "kép" của chuyên ngành mình theo học luôn nha!
Vào tháng 8/2023, Hoài Nhu đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp với tác phẩm Lộc Tứ Bình được lấy cảm hứng từ Lục Bình Tứ Quý Bát Tràng. Điểm đặc biệt là nhà thiết kế trẻ không chỉ "khai thác" một khía cạnh, mà miêu tả một cách toàn diện về những chiếc bình xịn sò này – từ hình dáng, họa tiết, màu sắc, chất men đến cách bày trí và cả quy trình làm ra chúng nữa! Bộ sưu tập này chính là một góc nhìn rộng và sâu hơn để mọi người có thể hiểu thêm về nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Việt mình đấy
Lộc Tứ Bình mang trong mình mong muốn tạo nên một bức tranh hài hòa giữa chất liệu truyền thống, màu sắc đương đại và một chút tinh thần của tương lai. Bằng cách kết hợp yếu tố trang phục truyền thống với xu hướng thời trang trong 3 năm gần đây và kỹ thuật in 3D đang "lên ngôi", Hoài Nhu tin rằng khi nhìn vào bộ sưu tập này mọi người sẽ có cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ và xen lẫn một chút thú vị. Cậu ấy đã có khoảng 3,5 tháng để nghiên cứu và cho ra sản phẩm chỉn chu nhất. Trong đó, chỉ có một tháng để hoàn thiện thiết kế thật – quá trình chuẩn bị tuy gấp rút nhưng đã tạo nên thành công "bom tấn" rồi!
Hoài Nhu hy vọng rằng qua bộ sưu tập này, mọi người sẽ đồng cảm với cậu về vẻ đẹp của những chiếc Lục Bình Tứ Quý Bát Tràng. Đồng thời có thể hiểu và cảm nhận nhiều hơn về một sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam. Xa hơn nữa, Hoài Nhu mong rằng Lộc Tứ Bình có thể giới thiệu được Làng nghề gốm Bát Tràng đến với bạn bè quốc tế, góp một chút công sức vào việc gìn giữ vẻ đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam mình nha
Nhu tâm niệm: "Tìm được chính mình, là một điều gì đó rất khó, nhưng cũng rất dễ". Cậu đã từng hoang mang và rất nhiều lần tự hỏi "Mình là ai?". Trước khi chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp lần này, Nhu đã suy nghĩ rất nhiều và "giác ngộ" ra rằng, muốn khác biệt thì điều đầu tiên mình phải là chính mình, làm những gì mình thích, mình có thể chạm tới, mình có thể tâm huyết vào nó. Và đó chính là những giá trị truyền thống đấy!
Trong quá trình học, Nhu từng hợp tác thực hiện trang phục cho các ca sĩ như Mono và nữ chính trong MV "Quên Anh Đi". Sở hữu sự chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, Hoài Nhu còn tham gia hỗ trợ trang phục cho Rtee trong MV "Chọn bạn mà chơi", trang phục biểu diễn cho ca sĩ Erik, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh,... Đúng là "xịn xò" thật sự!
Cậu chia sẻ về cơ duyên đến với ngành: "Ban đầu thời trang không phải lựa chọn ưu tiên của mình, mình đặt nguyện vọng 1 vào ngành thiết kế nội thất. Cơ may mình được quen với một anh học thời trang trong trường, được xem nhiều buổi chấm đồ án của ngành thông qua anh chị, từ đó làm mình tò mò hơn và dành tình cảm nhiều hơn cho thời trang. Cuối cùng khi nộp hồ sơ mình đổi thành duy nhất một ngành là thiết kế thời trang. Và thật bất ngờ mình nhận được kết quả là thủ khoa đầu vào năm đó." Đúng là "duyên phận" thật sự!
Hoài Nhu cho rằng khó khăn lớn nhất của cậu trong thời điểm mới bước chân vào môi trường đại học là sự bỡ ngỡ và "cám dỗ" với một cậu sinh viên mới từ dưới quê lên Sài Gòn học tập. Ban đầu, Nhu bị xao nhãng và từng có thời điểm cảm thấy không phù hợp, thậm chí quyết định nghỉ học luôn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Nhu quyết tâm quay lại trường và một lần nữa tìm lại bản thân mình. Và cho đến ngày hôm nay, cậu nghĩ quyết định ấy là đúng đắn nhất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn