Thủ khoa Long An từng 2 lần định bỏ học đi làm phụ bà: Câu chuyện khiến ai cũng phải xúc động

42d4f972e9c884fae361.webp


Đằng sau thành tích "bá đạo" với 28,4 điểm khối A và vương miện thủ khoa toàn khóa của Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM, Trần Phạm Kỳ Lân (sinh năm 2006, Long An) có một câu chuyện khiến bao người phải nghẹn ngào

Khi cuộc sống quá khó, ước mơ suýt phải gác lại

Gia đình Lân không trọn vẹn như bao nhà khác. Ba mẹ chia tay từ khi cậu mới 3 tuổi, rồi cậu lớn lên bên vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Nhưng định mệnh như chưa "buông tha" khi năm lớp 7, ông ngoại qua đời, để lại hai bà cháu nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ ở huyện Bến Lức.

Bà Nguyễn Thị Kim Vân (74 tuổi) vừa làm thợ may, vừa bán đồ chay kiếm sống nuôi con gái bị dị tật bẩm sinh và lo cho cháu trai ăn học. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn miệt mài mỗi ngày. Hình ảnh ngoại tần tảo ấy chính là động lực lớn nhất cho Lân trên con đường học vấn.

Nhưng thương ngoại quá, đầu lớp 10, Lân bắt đầu có ý định nghỉ học. Đến giữa lớp 11, cậu đã thực sự cúp tiết để đi rửa chén, bưng bê ở quán hủ tiếu, phụ bà kiếm tiền. "Vô tình, một hôm, ngoại đi chợ thấy mình làm việc đó. Ngoại gọi về, vừa trách móc vừa cấm không cho bỏ học, vì lo cho mình ăn học chính là tâm nguyện lớn nhất của bà", Lân nhớ lại. Giọt nước mắt và lời động viên của ngoại hôm ấy đã kéo Lân quay về trường

28cb2c4be4a9cbfcea17.jpg


Bí quyết "thủ khoa" không phải ai cũng biết

Với Lân, thành tích học tập xuất sắc không chỉ nhờ sự chăm chỉ mà còn là khả năng tự học "thần thánh". Trong suốt 3 năm THPT, ngoài học trên lớp, cậu còn ghi âm bài giảng của thầy cô để nghe lại khi rảnh (đúng kiểu học kiểu gì cũng được ). Dù học ở đâu, Lân luôn nắm chắc bài, không bao giờ bỏ sót chi tiết nhỏ. Sau khi quay lại trường, các bạn cũng nhiệt tình cho mượn vở, hỗ trợ Lân theo kịp tiến độ.

Võ Thị Cẩm Tú, bạn học của Lân chia sẻ: "Lân là người hiền lành, chịu khó, lại có ý chí cầu tiến rất cao. Khi biết hoàn cảnh của bạn, cả lớp đều đồng cảm và thay nhau chép bài giúp để bạn tự học lại".

Những lúc mệt mỏi muốn buông xuôi, Lân lại nhớ lời ông ngoại dặn trước khi mất: "Dù không được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng mình được chọn cuộc sống sau này. Phải cố gắng học để còn lo cho gia đình"

71399b554f4c4c2e9923.jpg


"Món quà" dành tặng bà ngoại

Việc trở thành thủ khoa toàn khóa của Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP.HCM chính là món quà Lân muốn dành tặng bà. "Biết mình đạt kết quả này, ngoại mừng lắm vì giờ cháu được học tiếp đại học. Hôm đó, ngoại khóc và tâm sự với mình nhiều", Lân kể.

Trở thành tân sinh viên ở thành phố lớn là bước ngoặt mới trên con đường học vấn. "Ở đây mọi thứ đều khác so với quê, nhất là không có ngoại. Vì có nhiều khó khăn nên mình càng phải nỗ lực nhiều hơn để theo kịp các bạn và để ngoại ở nhà yên tâm", Lân tâm sự.

Thầy Võ Thành Đạt (giáo viên Ngữ văn, trường THPT Gò Đen) luôn động viên Lân học tập và theo dõi quá trình thay đổi của em. "Lân là học sinh luôn nỗ lực, biết tin em là thủ khoa thì tôi rất mừng và hy vọng em luôn cố gắng để trở thành niềm tự hào cho bản thân và gia đình", thầy Đạt chia sẻ.

df288e5dbe86d254284b.jpg


Ước mơ trở thành luật sư bảo vệ người yếu thế

Quyết định chọn ngành Luật xuất phát từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, Lân muốn hiểu "ly hôn là gì?", "vì sao ba mẹ lại ly hôn". Theo lời khuyên của cô giáo, Lân lên thư viện tìm đọc sách về Luật Hôn nhân và Gia đình. "Lúc đó chưa có điều kiện nhiều, nên mỗi tuần mình dành thời gian rảnh lên thư viện đọc luật", Lân nói.

Lên THCS, Lân là nạn nhân của bạo lực học đường "Mấy bạn đi theo nhóm rất đông và hành hung mình. Họ đe dọa nếu kể ai nghe sẽ chặn đường đánh tiếp". Đến năm lớp 8, có bạn báo lên giáo viên thì hành vi bắt nạt mới dừng lại. "Sau này nghĩ lại, mình biết cần học cách tự vệ. Nếu có ai bị bắt nạt, mình sẽ đứng ra bảo vệ họ để họ không phải chịu đựng như mình ngày xưa", Lân chia sẻ. Chính những trải nghiệm đó khiến tình yêu với ngành Luật được nhen nhóm trong Lân.

"Sau này ra trường, mình mong muốn đóng góp sức mình cho xã hội, nhất là những người đang gặp khó khăn. Mình hy vọng sẽ trở thành luật sư luôn bảo vệ chính nghĩa và đứng về phía người yếu thế", Lân tâm sự.

Chương trình vinh danh và trao học bổng "Nâng bước thủ khoa" sẽ diễn ra vào ngày 4/1/2025. Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức ở trụ sở báo Tiền Phong. Tại TP.HCM, chương trình được tổ chức tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

d07edf83692202383cbd.jpg


6133c373c96b25fb796e.jpg


35bec23be222c4842e86.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top